Bọn khủng bố "auto thua" khi phục kích máy bay Mỹ bằng B-41, sai lầm chí mạng! ⚠️

ThoMimi5381

New member
Hội khủng bố này nghĩ mình pro lắm khi tấn công C-130, nhưng không ngờ đã lọt vào tầm ngắm của "thần chết" MQ-9 rồi. Kết cục? Đọc để biết thêm chi tiết đi!

Phục kích "lực sĩ" C-130 bằng súng chống tăng - nghĩ sao lại dám?

Theo The Drive, Không quân Mỹ vừa thả một clip cực xịn ghi lại cảnh máy bay vận tải C-130 bị tấn công bằng súng chống tăng RPG-7 (hay B-41 như bên mình vẫn gọi). Plot twist là toàn bộ drama này được máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper ghi hình siêu clear luôn!

Chuyện là chiếc C-130 đang làm nhiệm vụ thả hàng ở độ cao khá thấp cho một căn cứ tiền phương của Quân đội Mỹ ở nước ngoài. Bay thấp quá nên bị lũ phiến quân phát hiện, đành chịu thôi.

Nhưng mà ê nhóm này không biết rằng phía trên đầu họ đang có một chiếc UAV vũ trang MQ-9 đang lơ lửng, và nhiệm vụ của nó chính là "bodyguard" cho C-130 suốt thời gian thả hàng. Tính sao bây giờ?

"Hầu hết thời gian chúng tôi chỉ theo dõi và thu thập thông tin về các mối đe dọa để bảo vệ đồng đội dưới mặt đất, nhưng đôi khi cũng phải dùng vũ lực can thiệp thôi. Đó là nhiệm vụ chính của tụi mình", Trung úy Russel - người cầm lái MQ-9 hôm đó chia sẻ.

Hỗ trợ anh Russel còn có Binh nhất Ashley nữa. Cả hai thuộc phi đội tấn công số 20 của Không đoàn 432. Họ điều khiển MQ-9 từ căn cứ không quân Whiteman ở Missouri, cách hiện trường (nhiều khả năng ở Trung Đông) cả ngàn km cơ đấy! Công nghệ đỉnh thật!

0472b606757b1bc5a8b9.jpg


"Thần chết" MQ-9 xuất chiêu - GG!

Theo lời kể của phi hành đoàn MQ-9, qua màn hình camera hồng ngoại họ thấy rõ một đốm sáng bay về phía C-130 đang thả hàng - chính là quả đạn RPG-7 mà lũ phiến quân vừa bắn. May mắn là nó miss, không trúng máy bay Mỹ! Phew~

Camera của MQ-9 còn quay được cả cảnh nhóm khủng bố rời khỏi tòa nhà sau khi tấn công nữa chứ.

Lập tức Trung úy Russel báo cáo về cuộc tấn công cho trạm điều khiển tấn công liên hợp JTAC (Joint Terminal Attack Controllers) ở dưới. Sau một hồi trao đổi, JTAC yêu cầu phi hành đoàn MQ-9 sẵn sàng "trả đũa" nhóm phiến quân. Đến lượt chúng rồi!

e5e7da9988da28b01527.jpg


Với sự hỗ trợ từ JTAC, chiếc MQ-9 nhanh chóng khóa mục tiêu và lệnh tấn công được đưa ra ngay.

Theo Trung úy Russel, từ lúc C-130 bị tấn công đến khi nhóm phiến quân bị MQ-9 "xóa sổ" chỉ mất có 34 phút. Thấy chưa, phối hợp ăn ý thế này mới gọi là teamwork chứ!

MQ-9 Reaper - chiến binh lão làng nhưng vẫn xịn

Toàn bộ sự việc trên là một case study kinh điển về các nhiệm vụ hỗ trợ trên không mà phi đội UAV của Không quân Mỹ đã thực hiện suốt nhiều năm qua. Đây chính là vũ khí tạo nên sự khác biệt trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ sau sự kiện 11/9.

Tính đến giờ, máy bay không người lái MQ-9 Reaper đã phục vụ trong Không quân Mỹ được 19 năm rồi, và nó luôn có mặt ở mọi cuộc chiến có sự tham gia của Quân đội Mỹ. Ông già nhưng vẫn còn zin!

Ở phiên bản vũ trang, một chiếc MQ-9 có thể mang theo tối đa 4 tên lửa chống tăng Hellfire và hai bom dẫn đường laser, thời gian hoạt động trên không lên đến 49 giờ luôn. Trâu buff cực mạnh!

Trong dự toán ngân sách tài chính năm 2021, Không quân Mỹ đang có ý định ngừng mua MQ-9 hay các biến thể nâng cấp của nó để thay bằng các mẫu UAV hiện đại hơn. Tuy nhiên với nhu cầu về UAV chiến đấu của Lầu Năm Góc hiện tại thì ý định này có vẻ khó thực hiện trong tương lai gần thôi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top