Các cặp đôi quyền lực Cbiz này không chỉ cực phẩm chemistry trên màn ảnh mà còn khiến phim nào cũng "cháy vé" luôn nha!
Giải trí Hoa ngữ đang cạnh tranh "khét" lắm rồi, nhưng vẫn may mắn có những cặp đôi "ngọt xỉu" như Đặng Siêu - Tôn Lệ, Lưu Khải Uy - Dương Mịch, Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi, Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ. Tất cả đều "rung động trên phim trường" hết nè! Tưởng chỉ là "phim giả tình thật" rồi tan nhanh, ai dè họ lại chứng minh được rằng tình yêu thật sự có thể bắt đầu từ màn ảnh và kéo dài mãi mãi luôn!
1. Đặng Siêu - Tôn Lệ
Couple này xứng đáng "vị trí center" luôn á! Đã kết hôn gần 5 năm, yêu nhau suốt 10 năm trời nhưng cặp đôi chuyên "dìm hàng" lẫn nhau trên weibo vẫn ngọt như "thuở mới gặp". Nàng "Chân Hoàn" luôn kề vai sát cánh với chồng qua mọi giai đoạn sự nghiệp, xóa tan luôn mấy tin đồn bất hòa trong hôn nhân.
Tác phẩm đầu tiên đánh dấu "chemistry bùng nổ" của cả hai chính là phim truyền hình Hạnh Phúc Như Hoa. Năm 2005, phim lên sóng đài Nam Phương và "ẵm" về cả núi giải thưởng: giải Kim Tinh cho phim truyền hình xuất sắc 2005, giải thưởng Kim Mã cho phim truyền hình 2006, giải thưởng được yêu thích do người xem bình chọn 2006 v.v...
Hạnh Phúc Như Hoa kể về hành trình tìm kiếm hạnh phúc của nữ diễn viên tài năng Đỗ Quyên (Tôn Lệ) - thành viên đoàn múa văn công quân khu. Sau mối tình đầu trong trẻo với Lâm Bân (Tân Bách Thanh), cô bất ngờ kết hôn với Bạch Dương (Đặng Siêu) - cậu ấm con nhà quan. Cuộc hôn nhân tưởng "bình yên" nhưng vẫn ẩn hiện nhiều sóng gió. Cuối cùng, Đỗ Quyên vẫn tìm được hạnh phúc thật sự bên cạnh Bạch Dương.
Sau Hạnh Phúc Như Hoa, cặp đôi "kim đồng - ngọc nữ" lúc bấy giờ tiếp tục "bắn tim" trong Mật Ngọt. Phim còn "bùng nổ" hơn cả dự án trước, được cả 4 nhà đài Giang Tô, Thiên Tân, Thiểm Tây, Vân Nam phát sóng cùng lúc luôn!
Mật Ngọt là câu chuyện tình yêu "đẫm nước mắt" giữa Diệp Thanh Nhi (Tôn Lệ) và Lôi Lôi (Đặng Siêu) vào những năm 80, khi xã hội Trung Quốc vẫn còn tồn đọng hủ tục lạc hậu. Cả hai sinh ra và lớn lên tại vùng nông thôn nghèo Tam Cửu Bát, sau lần chạm mặt khẽ khàng, họ đã "rung động" với nhau. Tưởng sẽ là tình yêu "như cổ tích", ai ngờ họ liên tục bị gia đình ngăn cản, buộc phải chia lìa. Phim nhẹ nhàng nhưng để lại dư âm sâu sắc về tình cảm chân thành bất chấp cả không gian và thời gian.
Khi công chiếu, phim đã "gây bão" khắp đại lục và cả châu Á, trong đó có Việt Nam mình nè! Không chỉ đạt giải phim truyền hình hay nhất 2008, Mật Ngọt còn trở thành một trong những dự án có sức ảnh hưởng "khủng" nhất thời đó. Nhạc phim "Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi" do bộ đôi Đặng Siêu - Tôn Lệ cùng thể hiện đã "lấy nước mắt" của biết bao thế hệ khán giả.
Từ sau khi chính thức "về chung một nhà", cặp đôi còn cùng góp mặt trong một số dự án điện ảnh như Họa Bích (2011) và Thiên Sứ Xấu Xa (2015).
Họa Bích được chuyển thể từ tác phẩm Liêu Trai Chí Dị của nhà văn Bồ Tùng Linh, kể về chàng thư sinh Chu Hiếu Liêm (Đặng Siêu) cùng thư đồng Hậu Hạ lên kinh ứng thí nhưng bất ngờ bị lạc vào thế giới Họa Bích chỉ toàn tiên nữ xinh đẹp. Tại đây, anh yêu tiên nữ Thược Dược (Tôn Lệ) nhưng bị Cô Cô - người đứng đầu giới Họa Bích ngăn cản. Cuối phim, Chu Hiếu Liêm thoát khỏi thế giới thần tiên và mối tình giữa anh và tiên nữ Thược Dược chỉ như một giấc mơ. Phim đạt doanh thu phòng vé hơn 100 tỷ đồng, sau đó còn lọt vào đề cử giải Phục trang đẹp nhất và Kỹ xảo xuất sắc tại giải thưởng Kim Tượng năm 2013.
Thiên Sứ Xấu Xa là dự án gần nhất của cặp vợ chồng tài năng này. Phim thuộc thể loại hành động hài kịch, tập trung vào mối quan hệ và hành trình "kề vai sát cánh" của hai nhân vật: Bá Phi Lí (Đặng Siêu) và Tra Tiểu Đao (Tôn Lệ). Vốn là "mọt sách" nên nhân vật Tra Tiểu Đao rất trong sáng, hoàn toàn trái ngược với một Bá Phi Lí lanh lợi, mưu mẹo. Rồi một ngày, biến cố bất ngờ xảy ra khiến cuộc đời thường nhật của cô rẽ sang trang mới. Tra Tiểu Đao từ nhân viên kế toán hiền lành lại cùng với Bá Phi Lí đi... đòi nợ thuê!
Nguồn: kenh14.vn