ChangXinh3045
New member
Công Thủ Đạo chưa chắc đã là "trò chơi khi bốc đồng" của tỷ phú Jack Ma đâu nha!
Sau vài ngày lên sóng, bộ phim "Công Thủ Đạo" vẫn đang hot rần rần trên mạng. Ban đầu được kỳ vọng là bom tấn võ thuật vì có cả dàn cao thủ góp mặt, nhưng phim của Jack Ma lại khiến nhiều khán giả "ụp lô" té ngửa.
Netizen chê xéo tới tấp kiểu "Tiền nhiều thì dẹp luôn võ công" hay "Sức mạnh của tiền bạc có thể đè bẹp mọi cao thủ". Thậm chí một nhà bình luận phim có tiếng của Trung Quốc còn cà khịa: "Công Thủ Đạo chỉ là trò chơi khi bốc đồng của Jack Ma thôi". Nhưng sự thật có phải vậy không?
Jack Ma sẽ không thực hiện những giấc mơ không thiết thực đâu. Với Công Thủ Đạo, ông chủ Alibaba đã "bắn một mũi tên trúng ba đích" cực xịn luôn!
Biến giấc mơ Kungfu thành hiện thực - Sống ảo cũng phải có tầm!
Tỷ phú Jack Ma mê võ thuật và tiểu thuyết Kim Dung như "cuồng" á! Ông từng kể: "Tất cả các bộ kiếm hiệp của Kim Dung tôi đều cày không chỉ một lần. Mơ ước của tôi là trở thành cao thủ võ lâm" - flex chuẩn otaku thời xưa đây rồi!
Đặt chân vào công ty của Jack Ma như bước vào võ lâm thật luôn nè! Văn phòng được gọi là Đảo Đào Hoa (nơi ở của Hoàng Dược Sư - cha Hoàng Dung đó), phòng họp là Đỉnh Quang Minh (trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký), thậm chí nhà vệ sinh cũng được đặt tên là Thính Vũ Hiên (Hiên nghe mưa) và Quan Bộc Đình (Đình ngắm thác) - xịn sò chưa!
ID của Jack Ma trên Taobao là tên nhân vật ông yêu thích nhất - Phong Thanh Dương của Tiếu Ngạo Giang Hồ. Phòng làm việc của ông cũng trưng bày nhiều đao kiếm như museum vậy.
Từ thời đại học, Jack Ma đã bắt đầu học Thái Cực Quyền. Vị tỷ phú 53 tuổi từng nhiều lần biểu diễn Thái Cực Quyền trước công chúng và giới thiệu văn hóa Thái Cực với bạn bè. Có thể nói, văn hóa võ hiệp, văn hóa Thái Cực đã "ăn sâu bám rễ" trong máu ông rồi!
Để thực hiện Công Thủ Đạo, Jack Ma đã dành 12 ngày quý báu để quay phim. Khi đăng bộ phim lên trang cá nhân, Jack Ma viết: "Mười năm luyện thanh kiếm sắc" - nghĩa là ông đã ấp ủ giấc mơ này tận 10 năm trời!
Nhờ Công Thủ Đạo, Jack Ma đã hiện thực hóa giấc mơ Kungfu của mình. Lần đầu tiên trong đời, vị tỷ phú được làm cao thủ võ lâm, "hạ gục" hàng loạt đối thủ tầm cỡ trong một bộ phim võ thuật - sống ảo cũng phải có tầm như này!
Hơn nữa, ông còn được cùng người bạn thân Lý Liên Kiệt và nhiều ngôi sao võ thuật nổi tiếng khác quảng bá võ thuật Trung Hoa đi khắp nơi - combo đỉnh của chóp!
Mở đường sáng cho công ty điện ảnh Alibaba đang "flop" thê thảm
Lĩnh vực giải trí là miếng bánh "ngon ngọt" mà Alibaba muốn chộp lấy, nhưng công ty điện ảnh của Jack Ma phát triển... khá là "ảo" luôn ấy.
Từ tháng 4 đến tháng 8 năm nay, Alibaba Pictures liên tiếp hợp tác sản xuất ba bộ phim: "Kiêu Ngạo Và Định Kiến", "Fist & Faith" và "Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa".
Tuy nhiên, doanh thu phòng vé của "Kiêu Ngạo Và Định Kiến" và "Fist & Faith" đều không vượt quá 200 triệu NDT - thua đau! "Thập Lý Đào Hoa - Tam Sinh Tam Thế" dù khá hơn chút, song cũng chỉ đạt 534 triệu NDT, so với "Chiến Lang 2" với 56,6 tỷ NDT thì... thua xa lắm rồi!
Theo báo cáo tổng kết nửa đầu năm 2017, công ty điện ảnh của Alibaba đã lỗ 485 triệu NDT, còn vượt cả con số 466 triệu NDT của năm ngoái nữa - oof!
Sự xuất hiện của Công Thủ Đạo đã giúp chuỗi thành tích "flop" của Alibaba có chút khởi sắc. Kể từ khi công bố dự án cho đến lúc ra mắt, bộ phim tạo nên cơn sốt khủng khiếp. Ngoài những ngôi sao Kungfu đình đám, khán giả đều cực kỳ tò mò về màn "flex" của ông chủ Alibaba.
Tuy phản ứng của khán giả "rối ren" chia làm hai phe, nhưng Công Thủ Đạo vẫn giúp lượng người xem trên Youku (trang phim của Alibaba) tăng cao vèo vèo, hơn nữa còn cho thấy "thực lực" của Alibaba trong lĩnh vực điện ảnh.
Ngoài ra tính đề tài Công Thủ Đạo khá "hot", do đó tỷ phú Jack Ma vẫn có thể tiếp tục "cày" thêm đề tài này, và mời dàn sao võ thuật đình đám thân thiết, để làm nên những bộ phim điện ảnh dài hơi hơn.
Vì vậy có thể nói, Công Thủ Đạo đã "mở cửa thiên đường" cho Alibaba trong lĩnh vực điện ảnh, sau hàng loạt tác phẩm "flop" thảm hại.
Đưa môn võ Công Thủ Đạo do Lý Liên Kiệt sáng lập ra "biển lớn"
10 năm qua, nhờ sự hỗ trợ của Jack Ma, Lý Liên Kiệt từng bước "mày mò", thử nghiệm và cho ra đời môn Công Thủ Đạo.
Công Thủ Đạo là môn võ mới được sáng tạo dựa trên nền tảng của Thái Cực Quyền, nhưng có thêm nhiều cải tiến đột phá để vừa đơn giản trong thi đấu, vừa đẹp mắt khi thưởng thức - "vừa chơi vừa ngắm" là đây!
Do đó, cái tên Công Thủ Đạo không phải do Jack Ma "bịa" ra mà chính là "bệ phóng" để Lý Liên Kiệt giới thiệu bộ môn võ mới của mình ra thế giới.
Bản thân Lý Liên Kiệt cũng chia sẻ: "Tôi nuôi mộng phát triển võ học Trung Hoa. Nhưng tôi chỉ nói thì làm sao có người quan tâm. Nhờ Jack Ma hợp tác, tôi đã thu hút sự chú ý của khán giả" - teamwork makes the dream work là đây!
Được biết, vào ngày 9/10 năm đó, khóa huấn luyện đầu tiên của Công Thủ Đạo đã diễn ra ở Bắc Đẩu Tinh Thành. Vào ngày 15/11, cuộc thi Công Thủ Đạo chính thức tổ chức ở Bắc Kinh luôn!
Nguồn: soha.vn