Deranged (Ký Sinh Trùng) đang là cái tên được netizen "đào mộ" ầm ầm những ngày gần đây nè!
Giữa lúc cả thế giới đang quay cuồng vì dịch viêm phổi cấp, các phim về thảm họa bỗng được share rần rần trên mạng xã hội. Trong đó phải kể đến Deranged (Ký Sinh Trùng) ra mắt năm 2012. Tuy không nổi bằng The Flu (Đại Dịch Cúm) nhưng thật ra Deranged mới chính là "bom tấn" về bệnh dịch đầu tiên của điện ảnh xứ Kim Chi đó nha!
Cốt truyện của Deranged xoay quanh một loại ký sinh trùng liên tục biến đổi tên là "Yeongasi" hay còn gọi là "trùng lông bờm ngựa" - nghe tên đã thấy rùng rợn rồi Mấy con trùng này có khả năng phá hủy cơ thể vật chủ bằng cách kiểm soát dần bộ não luôn á. Chính phủ phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì không tìm ra nguyên nhân và phương pháp điều trị.
Nam chính Jae Hyuk (Kim Myung Min) là nhân viên bán hàng vật tư y tế, cũng nghi ngờ gia đình mình bị nhiễm bệnh vì có những triệu chứng tương tự. Anh phải race với thời gian để cứu mạng sống đang bị đe dọa nghiêm trọng của chính gia đình mình.
Điểm đáng sợ nhất của Yeongasi là các bác sĩ chưa thể tìm ra vắc xin đặc trị. Thế nhưng sau khi nghe tin một loại thuốc trị giun có thể diệt được trùng lông bờm ngựa, người dân toàn quốc đã đổ xô đi mua, dẫn đến cảnh hỗn loạn trước cửa các nhà thuốc kiểu "cướp" nhau một viên thuốc luôn đó!
Chưa dừng lại ở đó, trong phim, hãng dược phẩm còn cố tình "ôm hàng", gây ra cơn sốt ảo làm cộng đồng hoang mang tột độ. Mục đích của những kẻ đứng sau là lợi dụng bệnh dịch để "đút túi" hàng tỉ won - tham lam vô đáy thật sự!
May mà nhờ trí thông minh của Jae Hyuk cùng sự đồng lòng của những người trong vùng dịch, thuốc đặc trị đã được tìm ra. Công thức thuốc nhanh chóng được chia sẻ cho toàn hệ thống y tế và căn bệnh bị đẩy lùi thành công. Người đứng đầu hãng dược phẩm bị truy tố trước pháp luật - đúng kiểu "ác giả ác báo" rồi!
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Xem lâu rồi
Để tìm xem luôn
Không xem đâu sợ lắm
Nguồn: kenh14.vn