Tưởng bom tấn mà hóa ra bom xịt, phim này đang đứng trước nguy cơ lỗ nặng đến mức đau đầu luôn á!
Joker: Folie à Deux, siêu phẩm (hay đúng hơn là "siêu thảm họa") nhà Warner Bros. vừa bị dự đoán sẽ bay màu 150-200 triệu USD (tức khoảng 3.800-5.000 tỷ đồng nha), chính thức trở thành bom xịt đáng quên nhất màn ảnh rộng 2024 rồi. Đối chiếu với mức kinh phí 190-200 triệu USD (xấp xỉ 5.000 tỷ đồng) cộng với khoản chi cho marketing thường gấp đôi chi phí sản xuất, hậu bản của Joker (2019) có nguy cơ thua lỗ nặng nhất mọi thời đại của "ông lớn" ngành giải trí luôn đó các bạn ơi!
Ngay sau khi ra mắt, phim đã hứng chịu làn sóng "ném đá" thậm tệ cả về phần nhìn lẫn khâu sản xuất, cũng như diễn xuất của dàn cast. Hậu quả là Joker: Folie à Deux có pha mở màn khá buồn bã, với doanh thu tuần đầu tiên tại thị trường Bắc Mỹ chỉ đạt 40 triệu USD dù đã đứng top 1 phòng vé rồi. Sau hai tuần công chiếu, bộ phim chỉ thu về 51.5 triệu USD tại thị trường nội địa và 165 triệu đô toàn cầu. So với phần đầu tiên từng đạt 96.2 triệu USD tại Bắc Mỹ và 248.4 triệu USD toàn cầu chỉ trong 3 ngày ra mắt thôi nha! Dự đoán tổng doanh thu của Joker: Folie à Deux chỉ dừng ở mức 65 triệu USD tại thị trường nội địa và khoảng 210-215 triệu USD toàn cầu sau khi rời rạp. Chênh lệch quá xa luôn á!
Netizen cho rằng, lý do chủ yếu khiến phim flop toàn tập như vậy là vì hãng đã "vắt sữa" quá độ thương hiệu siêu anh hùng ăn khách này, kịch bản sơ sài, thiếu chặt chẽ phải chèn thêm yếu tố ca nhạc để "chạy kịp KPI". Không ít bình luận chê cười Joker: Folie à Deux là một trò đùa của phòng vé 2024, "10 người xem thì 10 người ngáp ngắn ngáp dài" nên lỗ cũng không lạ gì đâu.
Một số comment của netizen làm không biết cười hay khóc:
• Kể ra cũng không bất ngờ á.
• Không flop mới lạ ý.
• Phim mà lúc nào cũng hát, vui - buồn - khóc - cười đều hát.
• Warner Bros. đã phá hỏng Joker. Phần 2 như một trò cười.
• Không sao, lỗ cũng quen rồi.
• Cho chừa cái tội vắt sữa.
Từng là siêu phẩm điện ảnh được mong chờ nhất năm, "ngựa chiến" của Warner Bros. đã đem tới phần thể hiện không thể "lạc quẻ" hơn, đến mức fan cứng của 2 ác nhân DC cũng đành bất lực đứng ngoài cuộc "hỗn chiến" trên MXH. Mảng nhạc kịch chiếm phần lớn phim khiến người xem cảm tưởng như đang nghe hát chứ không phải xem phim. "Vui hát, buồn hát, có vấn đề gì cũng hát," mạch phim lê thê, dài dòng tạo cảm giác mệt mỏi tận cùng cho người xem luôn.
Tuy nằm ngoài vũ trụ DC, tổ hợp siêu phẩm hành động giải trí mãn nhãn làm nên tên tuổi của Warner Bros., fan vẫn gửi gắm hy vọng vào Joker - Harley Quinn đầy biến thái, loạn thần như trong nguyên tác. Tuy nhiên, vì cộp mác chính kịch ngay từ đầu, cặp "trai tài gái sắc" lừng danh của DC lại có phần dung dị, đơn giản, thậm chí nhàm chán, không toát lên cái hồn của nhân vật chút nào.
Phần phim thứ 2 của Joker là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy đây là "chiếc áo quá khổ" ngoài tầm khả năng của đạo diễn Todd Phillips khi ông cố gắng lồng ghép quá nhiều yếu tố trong một tác phẩm điện ảnh kéo dài 2 tiếng. Nào là âm nhạc, phép ẩn dụ, kỹ xảo hoa lá hẹm... vô tình khiến bom xịt 2024 thiếu đi sự gắn kết, tính thống nhất. Một bộ phim tưởng chừng vô cùng dễ dàng lột tả được hành trình tìm tới nhau của Joker - Harley Quinn nhưng lại trở thành mớ lộn xộn phức tạp mang tính "hàn lâm" quá đà.
Giữa tình thế vô định sau thất bại của Joker: Folie à Deux, sự chú ý của công chúng đổ dồn vào siêu phẩm Superman sắp tới, được chỉ đạo bởi "ông hoàng phim siêu anh hùng" James Gunn. Màn hợp tác giữa Warner Bros. và vị đạo diễn tài ba hứa hẹn sẽ là pha tái khởi động lại vũ trụ phim DC sau loạt thất bại gần đây như Wonder Woman 1986, Shazam, Black Adam, Blue Beetle... Bỏ qua những thất vọng nối tiếp nhau vài năm qua, fan DC cũng như khán giả đại chúng vẫn mong đợi vào màn "thay máu" sắp tới của "gã khổng lồ" ngành phim ảnh, cũng như sự hồi sinh của một thương hiệu phim đình đám. Hy vọng lần này đừng "lật kèo" nữa nhé!
Nguồn: kenh14.vn