LinhAngel3748
New member
Chấm dứt 51 năm "nhịn đói" danh hiệu, Bologna vừa làm nên lịch sử khi đánh bại AC Milan 1-0 để bỏ túi Coppa Italia vào tối thứ Tư vừa rồi! CLB thuộc quyền sở hữu của ông chú người Canada Joey Saputo cuối cùng cũng có được danh hiệu lớn đầu tiên kể từ Coppa Italia 1974 - suốt mấy chục năm qua chỉ vớ được 2 chức vô địch Serie B thôi các bạn ơi.
Dan Ndoye - chàng tuyển thủ 24 tuổi của Thụy Sĩ vừa comeback sau chấn thương (anh bạn nghỉ tận 3 trận vì chấn thương đùi nha) đã trở thành hero khi ghi bàn thắng vàng ở phút 53. Đúng là "vừa lòng vừa dạ" luôn!
Đây là chiến thắng đầu tiên của HLV Vincenzo Italiano trong trận chung kết đấy - trước đó ông thầy này thua tới 2 trận liên tiếp ở UEFA Conference League khi dẫn dắt Fiorentina và còn về nhì tại Coppa Italia 2023 nữa chứ. "Đó là 3 nỗi thất vọng lớn", Italiano tâm sự với đài truyền hình Mediaset. "Tôi không nghĩ mình có thể ngay lập tức trở lại và giành lại vinh quang. Nhưng chúng tôi đã thành công và tôi rất vui. Tôi thêm một danh hiệu quan trọng vào tủ đựng đồ của mình và tôi thực sự dành tặng nó cho những chàng trai, những người đã làm rất tốt".
Đây là mùa đầu tiên của Italiano tại Bologna sau khi thay Thiago Motta - người đã nhảy sang Juventus sau khi đưa đội bóng lần đầu vào Champions League (nhưng rồi cũng bị Juve sa thải từ đầu mùa này rồi ). Ngay sau tiếng còi kết thúc, Italiano được các học trò tung lên trời ăn mừng luôn! Nhiều cầu thủ khóc vì sung sướng, hàng nghìn CĐV Bologna trên khán đài cũng rơi nước mắt theo. Còn vị HLV 47 tuổi này thì háo hức muốn đi party ngay. "Bây giờ hãy để tôi đi và ăn mừng, vì đây là điều thực sự đáng kinh ngạc", Italiano nói với nụ cười tươi như hoa khi kết thúc phỏng vấn.
Cả 2 đội đều tới Rome với mục tiêu phá dớp Coppa Italia - vì lần cuối Milan nâng cúp này là 22 năm trước rồi á. Milan từng comeback ngoạn mục thắng ngược Bologna 3-1 ở Serie A thứ Sáu tuần trước, nhưng lần này thì không còn phép màu nào cả bạn ơi
Nguồn: soha.vn