CuaSusu1061
New member
3 thanh niên ở Lâm Đồng vừa phải nhận "gạch" nặng vì hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Chơi kiểu gì mà táo bạo vậy trời!
Ngày 15/7, ông Thái Viết Phúc - Chủ tịch UBND xã Đạ Rsal (huyện Đam Rông, Lâm Đồng) cho biết đã hoàn chỉnh hồ sơ xử lý và xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với 3 thanh niên về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Câu chuyện bắt đầu từ ngày 13/7, khi Bon Nah Ria Ya Lập và Tou Prong Dăm Mẫn (cùng ngụ tại xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) lái xe ô tô theo hướng từ Đắk Lắk về huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).
Đến chốt kiểm dịch COVID-19 số 4 thuộc địa bàn xã Đạ Rsal, lực lượng chức năng yêu cầu những người này phải quay đầu, không được vào địa phận Đam Rông vì không có giấy xét nghiệm test nhanh COVID-19. Thế là plan A fail rồi!
Nhưng mà plot twist ở đây nè! Sau đó, Tou Prong Dăm Mẫn quay xe, dừng lại ở cây xăng thuộc địa phận xã Krông Nô, huyện Lăk, tỉnh Đắk Lắk. Bạn này gọi điện nhờ người đã có giấy test nhanh COVID-19 quay lại xã Krông Nô để... chạy xe qua chốt hộ. Còn Mẫn và Lập thì được Nguyễn Ngọc Quyết (ngụ tại xã Liên Hà, huyện Lâm Hà) dẫn đi bộ đến sông Krông Nô, rồi BƠI QUA SÔNG sang thôn Tân Tiến, xã Đạ Rsal.
Tưởng "thông minh" chứ này!
Quá trình làm việc, Mẫn, Lập, Quyết đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình (biết sợ rồi đó ). UBND xã Đạ Rsal đã hoàn chỉnh hồ sơ xử lý và xử phạt hành chính đối với 3 người về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Nguồn: kenh14.vn