Thiệt hại ước tính lên tới hơn 300 triệu đồng luôn các bro ơi!
Là event thể thao đỉnh cao nhất hành tinh, Olympics không chỉ tập hợp đủ loại VĐV xịn xò, mà còn có cả đội quân phóng viên ảnh săn từng khoảnh khắc thần thánh. Với tinh thần "nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn" của các VĐV, thì đám nhiếp ảnh gia cũng phải liều mạng luôn - tác nghiệp sát sạt sân đấu nên nguy cơ setup bị "toang" là chuyện thường ngày ở huyện. Và thế là... bi kịch đã đến tại Olympics Tokyo rồi các bạn ơi!
Trong trận đấu bóng rổ nữ 3 đấu 3, một VĐV Trung Quốc đang cố giữ thăng bằng thì... vồ ếch ra ngoài sân. Và không may là chị vô tình dẫm đạp luôn vào bộ máy ảnh của nhiếp ảnh gia đang để dưới sàn. Thương thay...
Hậu quả là ống kính gãy làm đôi luôn, lộ cả đám dây cáp bên trong nhìn đau lòng vãi. May là body máy và adapter vẫn còn nguyên vẹn chứ không là GG luôn!
Nhìn kỹ vào thì body máy là EOS R5 nhé - máy mirrorless xịn sò nhất nhà Canon hiện giờ, giá tầm 100 triệu đồng. Còn ống kính "tử nạn" là Canon EF 400mm f/2.8L IS III USM, giá tầm... 300 triệu đồng luôn đó! Thêm cái mount EF-RF để nối body với lens nữa là tầm 4 triệu. Tổng cộng thiệt hại tối thiểu là 300 củ, giả sử body và mount không hề hấn gì nhé!
Nhưng mà đừng lo, bạn nhiếp ảnh này vẫn chill mà tiếp tục làm việc được. Vì Canon có chế độ "VIP care" đặc biệt cho các pro shooter nè!
Mỗi kỳ Olympics, Canon đều set up trung tâm hỗ trợ kỹ thuật ngay trong khu báo chí. Nếu máy móc gặp vấn đề gì, họ sẽ xử lý tức thì, thậm chí cho mượn thiết bị thay thế luôn để đảm bảo anh em không bị gián đoạn công việc. Lần này còn "ez mode" hơn vì Olympics diễn ra tại Nhật Bản - chính quê hương của Canon nữa chứ!
Nguồn: soha.vn