Nhìn vào 12 quả bóng bay lơ lửng này, chắc chắn bạn sẽ nghĩ chúng có màu đỏ, tím hoặc xanh lá cây phải không? Plot twist: tất cả đều cùng màu be nhạt nhẽo luôn nha!
Theo giáo sư David Novick từ Đại học Texas ở El Paso - chính là người tạo ra bức ảnh "troll não" này - thì càng zoom out ảnh ra, hiệu ứng lừa đảo càng rõ. Ngược lại, zoom in vào thì ảo giác biến mất liền. Khoa học lắm á!
Vậy tại sao não bộ chúng ta lại "ảo" đến vậy?
"Khả năng nhận diện hình dạng của chúng ta xịn hơn khả năng nhận diện màu sắc", Novick giải thích. "Có nghĩa là chúng ta nhìn đường viền rõ nét hơn, còn màu sắc thì bị làm mờ đi. Vì vậy dù bạn thấy rõ đây là những hình tròn, nhưng màu của chúng lại bị sai lệch khi bị 'đồng hóa' với không gian xung quanh."
Cụ thể, màu sắc của các quả cầu đã bị "lái" theo màu của các sọc ngang cắt qua chúng. Trong bức ảnh có tên "Confetti Spheres 5" này, một loạt sọc xanh lục, đỏ và xanh lam đã hack não chúng ta, khiến ta nhận sai màu sắc thật của chúng.
Nếu dùng Photoshop xóa hết các đường sọc đi, ảo giác sẽ... poof biến mất ngay! Các quả bóng hiện nguyên hình với màu be giống hệt nhau luôn.
Và đỉnh điểm là ngay cả khi chuyển sang bản đen trắng, ảo ảnh vẫn tiếp tục troll não bộ con người một cách đơn giản. Trong một báo cáo khoa học trên tạp chí Colour: Design & Creativity, các nhà nghiên cứu đã phân tích một loạt ví dụ về ảo giác màu liên quan đến sắc độ đen-trắng hay thang xám.
Ví dụ nè: khi bạn đặt một hình chữ nhật màu xám lên đường sọc trắng, nó sẽ trông nhạt hơn so với khi đặt lên đường sọc đen. Các đường sọc này cứ "lái" nhận thức màu sắc của bạn theo hướng gần với màu của chúng, giống hệt cách các đường viền màu làm với quả cầu màu be.
Hiệu ứng ảo giác này đã được phát hiện từ thập niên 1960 bởi nhà tâm lý học Michael White. Đến những năm 1970, Hans Munker - một nhà tâm lý học khác - đã chứng minh hiệu ứng tương tự xảy ra với các sọc màu.
Vậy chính xác thì chuyện gì đã xảy ra trong não bộ khiến thị giác của chúng ta nhận sai màu sắc?
Các nhà khoa học có vài giả thuyết khá... mâu thuẫn: Một số người cho rằng ảo giác xuất hiện sớm trong quá trình xử lý hình ảnh, ngay từ khi tia sáng đầu tiên chiếu vào võng mạc. Ngược lại, số khác lại bảo hiệu ứng chỉ diễn ra khi não bộ xử lý dữ liệu.
Nhưng nhìn chung, cả hai team đều đồng ý rằng màu sắc của một vật thể có thể bị "đồng hóa" với màu môi trường xung quanh. Nếu môi trường sáng hơn, màu sẽ được não "đọc" ra nhạt hơn và ngược lại.
Novick chia sẻ: "Dù nguyên nhân chính xác là gì, việc chơi với chúng vẫn rất thú vị đấy." Bằng các thí nghiệm, anh đã tìm ra quy luật để tạo ảo giác màu sắc hiệu quả hơn.
Chẳng hạn, anh phát hiện nếu màu nền và các sọc có màu bổ sung nhau (hai màu đối xứng trên bánh xe màu như đỏ và xanh lá), chúng sẽ triệt tiêu nhau, khiến hình cầu cuối cùng trông có màu trắng hoặc xám.
Chọn các cặp màu khác nhau trên bánh xe màu để tô các sọc ngang có thể giúp Novick "lái" màu của các quả cầu màu be trong não bộ bạn theo ý muốn của anh ấy luôn!
Ngoài ra, anh và cộng sự Akiyoshi Kitaoka - giáo sư tâm lý học tại Đại học Ritsumeikan ở Kyoto - đang cố gắng 3D hóa tất cả các ảo giác màu sắc mà Munker-White phát hiện trong thập niên 1960-1970. Họ cũng tạo ra phiên bản "Confetti Spheres 5" phẳng 2D để so sánh với hiệu ứng của bản 3D gốc.
Novick nói: "Ảo giác có vẻ dễ nhận biết hơn, hoặc sống động hơn trên các khối cầu so với đĩa phẳng. Và chúng tôi chưa biết tại sao. Tại thời điểm này, mình nghĩ là cũng chưa ai giải thích được."
Nguồn: gamek.vn