Choáng váng với con số mà công an vừa công bố: mỗi ngày bọn này "giặt" từ 20-30 tỷ đồng cho đường dây tội phạm nước ngoài!
Sáng sớm 12/3, khi Đà Lạt còn chìm trong sương mù lãng mạn, thì hơn 50 chiến sĩ công an Lâm Đồng đã lặng lẽ ập vào một căn hộ trên đường Tự Tạo, Phường 11. Không khí căng thẳng cực độ luôn!
Bên trong, 23 đối tượng đang ngồi dán mắt vào màn hình máy tính, điện thoại để thực hiện giao dịch bẩn, ai cũng đơ người khi công an ập vào. Một vài đứa còn định xóa dấu vết nhưng đã bị các anh trinh sát "khóa cứng" rồi!
Nhóm này là một mắt xích trong đường dây tội phạm siêu to khổng lồ, nhận lệnh từ nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để chuyển tiền bất hợp pháp, phục vụ lừa đảo online, cá độ mạng và buôn hàng cấm. Xịn sò thật đấy!
Hai nhân vật chính trong vụ này là "bà trùm" Phan Thị Bé (29 tuổi) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh). Cả hai khai đã tới Đà Lạt từ cuối năm 2024 để lập "trạm trung chuyển" cho đường dây này.
Thượng tá Đặng Văn Kiên - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (người ở giữa) đấu tranh làm việc với Lê Văn Điệp (trái).
Ngụy trang là khách du lịch thôi nha, Bé và Điệp tuyển thêm đám thanh niên từ nhiều tỉnh, thuê nhiều căn hộ rồi đổi liên tục ở Đà Lạt để "né" công an. Chúng chọn Đà Lạt vì nghĩ nơi đây đông du khách, dễ lẫn trong đám đông. Mọi giao dịch đều online, không cần gặp mặt trực tiếp - tinh vi phết!
Qua điều tra sơ bộ, công an xác định mỗi ngày nhóm này rửa từ 20-30 tỷ đồng cho đường dây tội phạm ở nước ngoài. Tổng số tiền đã "giặt" lên tới khoảng 2.000 tỷ đồng luôn các bạn ơi! Con số choáng váng thiệt!
Nguồn: soha.vn