Giải U19 nữ Đông Nam Á 2023 (diễn ra từ 5-17/7 tại Indonesia) vừa bốc thăm xong xuôi mà netizen đã "ngã ngửa" vì cách chia bảng quá lạ! Ban tổ chức như đang "chơi khăm" khi cho 3/4 đội mạnh nhất khu vực... nằm chung một bảng luôn á!
Cụ thể là bảng C đó các bạn ơi - nơi Thái Lan, Myanmar và Philippines (3 trong top 4 bóng đá nữ xịn nhất khu vực) phải "battle" nhau tranh giành 1-2 vé đi tiếp thôi. Cùng với Việt Nam mình, 3 cái tên này vốn "xịn xò" hơn hẳn phần còn lại ở mọi giải đấu từ U19 đến đội tuyển quốc gia luôn.
Vậy mà giờ phải "ăn thua đủ" trong cùng một bảng, thương quá trời! May mắn thay, U19 nữ Việt Nam - đương kim á quân - thoát nạn rồi nha! Các cô gái của HLV Akira Ijiri rơi vào bảng B với Malaysia và Singapore - 2 đối thủ "dưới cơ" hẳn hoi.
Có thể nói chỉ cần chơi "chill chill" một chút, U19 nữ Việt Nam vẫn dễ dàng bỏ túi điểm số và dẫn đầu bảng thôi. Mấy lần gặp nhau gần đây, Singapore và Malaysia toàn thua đậm Việt Nam mình cơ mà!
Còn bảng A thì chủ nhà Indonesia lại được "ăn may" cực mạnh khi gặp toàn đội yếu nhất: Campuchia, Lào và Timor Leste. Lá thăm này giúp Indonesia (vốn không phải cao thủ trong làng bóng đá nữ ĐNÁ) có cơ hội "lách" vào vòng trong dễ hơn hẳn.
Pattern này nghe quen quen nhỉ? Giống hệt U23 Đông Nam Á 2022 khi chủ nhà Campuchia cũng vào bảng "dễ thở" với Timor Leste, Brunei, Philippines. Nhưng cuối cùng Campuchia vẫn... bay màu vì chỉ đứng nhì thôi!
Tại giải năm nay, 10 đội sẽ chia thành 3 bảng (ĐKVĐ Australia và Brunei không tham dự). Các đội đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 3 đội nhất bảng + 1 đội nhì có thành tích "xịn" nhất vào bán kết.
Nguồn: kenh14.vn