Chết vì bị đầu độc là kiểu kết thúc kinh dị nhất luôn á, nhất là khi bạn biết rõ những gì đang diễn ra bên trong cơ thể mình. Ớn lạnh sống lưng luôn!
Cựa của lúa mạch - Kẻ sát nhân thầm lặng
Thời Trung Cổ, loại này đã "gửi đi" hơn 50.000 người rồi đó các bạn ơi! Vụ nhiễm độc cựa lúa mạch nổi tiếng nhất có tên là "St. Anthony's Fire" (tạm dịch: Ngọn lửa thánh Anthony).
Theo Medicinenet, vào ngày 15/8/1951, đa số dân làng Pont Saint Esprit ở Pháp bị nhiễm độc cựa lúa mạch và họ... "cuồng nhảy nhót" luôn.
Các nạn nhân nhảy vô thức điên loạn khắp phố phường, la hét đau đớn và bị ảo giác siêu mạnh. Họ có cảm giác như ai đó đang đốt da thịt mình, rồi kiệt sức đến chết. Ám ảnh chưa?
Một số nhà sử học tin rằng hội chứng cuồng loạn này là do nhiễm độc cựa lúa mạch gây ra. Kinh hơn nữa là loại cây này còn được dùng để phá thai vào thế kỷ 15-16 nữa!
Cựa lúa mạch hình thành do nấm độc tác động lên hạt lúa mạch đen và bột mì.
Triệu chứng thường thấy khi trúng độc: mạch máu khó lưu thông, buồn nôn, ảo giác và cảm giác như có gì đó đang bò trên da (sởn gai ốc luôn ), tử cung teo nhỏ, thối hoại và tử vong.
Cây cà độc dược - "Phụ nữ đẹp" nhưng chết người
Đây là loại cây có lá xanh sẫm hình oval, cao từ 0,6m đến gần 2m, có quả đen như cherry trông chill phết. Nhưng mà đừng có mà thử nhé!
Nếu ăn bất kỳ phần nào của cây này, bạn sẽ bị chóng mặt, khô miệng, nôn mửa, mắt mờ, tim đập nhanh. Cây cà độc dược có tên khoa học là Belladonna, theo tiếng Latin nghĩa là "phụ nữ đẹp" đó.
Thời Trung Cổ, loại cây này được dùng làm phấn trang điểm ở Tây Ban Nha và Italy. Họ chà vào má để má ửng hồng thu hút crush. Nhưng mà thực ra đây là thuốc độc nha!
Tương truyền rằng vợ vua Claudius và Augustus đã dùng loại cây này để giết người. Thậm chí có đồn vua Macbeth cũng xài nó để đầu độc cả đoàn quân xâm lược luôn!
Ông dùng cà độc để tạo ảo giác khiến quân địch tưởng mình đang bay, nôn mửa, ảo giác và tim đập nhanh đến đứt mạch.
Cồn thuốc chiết xuất từ lá cây cà độc dược là một loại độc dược nổi tiếng trong lịch sử.
Các bộ tộc Gaelic thời Hy Lạp cổ đại dùng cây cà độc dược như "thảo dược dũng cảm". Loại cây này khiến binh lính bị ảo giác, tưởng mình đang bay.
Người Roman còn dùng nó như "vũ khí" đầu độc lương thực của quân địch. Người Scot cũng dùng nó trong chiến tranh hóa học. Họ tặng kẻ thù mấy thùng bia có nhựa cây độc này như biểu hiện "thiện chí". Lừa banh nóc luôn!
Cây cà độc dược còn được dùng trong lịch sử như thuốc giảm đau trong phẫu thuật nữa đó.
Cây độc cần (hemlock) - Thứ đã hạ gục cả triết gia
Đây là loại cây thân mềm, có đốm đỏ, hoa trắng nở thành cụm nhỏ và có mùi... hôi nồng khó chịu. Cây độc cần mọc khắp châu Âu.
Triệu chứng khi trúng độc: buồn nôn, nôn mửa, phản ứng chậm. Sau đó nạn nhân bị tê liệt chân tay và toàn bộ cơ thể rồi... bye bye thế giới.
Nạn nhân nổi tiếng nhất bị nhiễm độc cây độc cần là nhà triết học người Hy Lạp Socrates. Ông bị bắt uống một chén rượu độc cây độc cần sau khi bị buộc tội mua chuộc giới trẻ vì những quan điểm của mình.
Nguồn: soha.vn