Bobby Fischer: Anh chàng "khác người" 1 mình solo 50 đối thủ cờ vua cùng lúc

d9ad96dadf34609ce5c8.jpg


Năm 1964, Bobby Fischer đã làm một màn "flex" cực mạnh khi chơi cờ vua với 50 đối thủ cùng lúc luôn á!

a4e2f90b9d32844bb5e1.jpg


Bobby Fischer được công nhận là kỳ thủ cờ vua huyền thoại nhất mọi thời đại. Hồi 1964, lúc mới 21 tuổi thôi mà Fischer đã "xử đẹp" đồng thời 50 đối thủ với thành tích khủng: thắng 47 trận, hòa 2, thua 1. Trận thua duy nhất là với Dogosin - một tay chơi không mấy nổi tiếng lúc đó.

Bobby Fischer (9/3/1943 - 17/1/2008) được di truyền gen IQ cao từ bố là nhà vật lý người Đức Hans Gerhardt Fischer. Anh là đại kiện tướng cờ vua người Mỹ và là nhà vô địch cờ vua thế giới thứ 11 trong lịch sử.

Từ bé, Bobby đã là người "khác biệt" hẳn so với lũ bạn cùng lứa. Tháng 3/1949, lúc Bobby mới 6 tuổi, cậu cùng chị gái Joan học chơi cờ vua qua hướng dẫn từ bộ cờ nhựa giá 1 USD mua ở cửa hàng kẹo. Nhưng chị gái chán nhanh, Bobby phải dạy mẹ (bà Regina Fischer) chơi cờ để có bạn đấu. Tuy nhiên mẹ cũng không rảnh chơi cùng con, nên cuối cùng Fischer phải tự... chơi với chính mình luôn ‍♂️

Đam mê cờ vua của Fischer lớn đến mức "ngáo" học hành, đến nỗi "lên lớp 4 đã chuyển trường tận 6 lần".

6b380952f670f36f57fe.jpg


Chỉ 13 tuổi, cậu bé đã được công nhận là cao thủ với chiến thắng "để đời" trong ván đấu kinh điển mang tên "Ván cờ thế kỷ". Từ 14 tuổi, Fischer tham gia 8 giải vô địch Hoa Kỳ, mỗi giải đều thắng cách biệt ít nhất một điểm. 15 tuổi, Fischer lập kỷ lục trở thành đại kiện tướng trẻ nhất lịch sử lúc bấy giờ và là ứng viên trẻ nhất cho ngôi vô địch thế giới.

a3061c00e85fcb5349f4.jpg


Năm 20 tuổi, Fischer "càn quét" giải vô địch Hoa Kỳ 1963-64 với tỷ số 11/11 - điểm số hoàn hảo duy nhất trong lịch sử giải đấu. Cuốn sách "My 60 Memorable Games" (60 trận đấu đáng nhớ của tôi) xuất bản 1969 của Bobby Fischer đã trở thành huyền thoại văn học cờ vua Mỹ và được coi là tác phẩm bậc thầy.

ed68e0a5d7e6a8f379dc.jpg


Fischer vô địch Giải đấu giữa các khu vực 1970 với cách biệt kỷ lục 3½ điểm và thắng 20 trận liền, trong đó có hai trận "chưa từng có trong lịch sử" với tỷ số 6-0 tại Giải Candidates. Tháng 7/1971, anh chính thức trở thành kỳ thủ số 1 đầu tiên trên bảng xếp hạng FIDE và giữ ngôi vị này tổng cộng 54 tháng.

4e68d52e7578c9c378cb.jpg


Năm 1972, Fischer "cướp" ngôi vô địch thế giới từ tay Boris Spassky người Liên Xô trong trận đấu tại Reykjavik, Iceland. Trận đấu này chính là cuộc đối đầu "gián tiếp" giữa hai siêu cường trong Chiến tranh Lạnh, thu hút sự chú ý của cả thế giới hơn bất kỳ sự kiện cờ vua nào trước đó.

3ff771907fbcc137ca6d.jpg


Năm 1975, Fischer "bỏ bê" danh hiệu của mình khi không thỏa thuận được với FIDE về điều kiện thi đấu. Kết quả là đối thủ Liên Xô Anatoly Karpov được "nhận vé" làm Vô địch Thế giới. Sau đó Fischer biến mất khỏi công chúng cho đến 1992, khi anh tái xuất để thắng trong trận tái đấu không chính thức với Spassky. Những năm 1990, Fischer được cấp bằng sáng chế cho hệ thống tính giờ cờ vua cải tiến, thêm thời gian tăng dần sau mỗi nước đi - giờ đây là tiêu chuẩn trong các giải đấu hàng đầu. Ngoài ra ông còn sáng tạo biến thể cờ vua mang tên Chess960.

a22b7386765d27a7dc31.jpg


Bobby Fischer là con người "lập dị" và khó đoán, vì thế mà mất gần hết bạn bè Theo những gì được biết, Fischer chưa bao giờ được chẩn đoán chính thức, nhưng có nhiều đồn đoán về tình trạng tâm lý của ông dựa trên quan điểm cực đoan và hành vi bất thường. Reuben Fine, nhà tâm lý học kiêm kỳ thủ cờ vua từng gặp Fischer nhiều lần, nói rằng "Một số hành vi của Bobby rất kỳ lạ, không thể đoán trước" và mô tả Fischer là "một con người rắc rối" với "những vấn đề cá nhân rõ ràng".



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top