Chuyện lũ trẻ "phá làng phá xóm" khi đi dự tiệc chắc ai cũng từng chứng kiến rồi đúng không? Các bé thường làm lung tung mà chẳng kịp nghĩ đến hậu quả là gì cả. Và nhiệm vụ của bố mẹ là phải dạy dỗ, hướng dẫn để con sửa sai và thay đổi hành vi thôi.
Mới đây, một ông bố ở Trung Quốc đã nhận về "rổ" lời khen nhờ cách xử lý cực khéo khi 2 đứa con "gây chuyện" tại bữa tiệc. Cụ thể, anh và vợ đưa 2 con 9 tuổi và 7 tuổi đến dự sự kiện tại nhà máy rượu của bạn thân. 2 bé siêu excited khi được ngắm những dụng cụ uống nước có hình dáng đủ kiểu.
Đang vợ chồng anh trò chuyện vui vẻ thì bỗng nghe tiếng "bốp" một cái. Mấy người lớn quay lại cùng lúc, cảnh tượng trước mắt hơi "chaotic" - trên sàn tăm vương vãi khắp nơi Hóa ra 2 nhóc tì đã chơi trò ném tăm và toàn bộ tăm trên các bàn tiệc đều nằm sàn hết. 2 bé hoảng hốt nhìn bố mẹ, đứng sững không dám cựa quậy.
Mẹ định "quát tháo" thì bố ra hiệu ngăn lại, anh bước về phía các con và nói: "Những chiếc tăm ở đây đột nhiên làm bố nhớ đến một trò chơi đã chơi khi còn nhỏ! Bố nghĩ rằng hai con cần phải xin lỗi chú trước, sau đó chúng ta sẽ mua hộp tăm mới để trả chú".
2 đứa trẻ đứng sững một lúc rồi bình tĩnh lại và nói ngay: "Xin lỗi chú, chúng con không nên làm như vậy". Sau đó, người bố quỳ xuống nhặt tăm: "Tới đây, bố cùng con dọn dẹp". Những người xung quanh cũng cúi xuống giúp đỡ ba bố con. Đáng yêu nhất là 2 bé đã chấp nhận "hy sinh" tiền ăn vặt suốt 3 ngày để dành mua lại tăm gửi trả chủ nhân bữa tiệc nữa đấy!
Cách ứng xử của ông bố này thực sự "chuẩn không cần chỉnh" luôn á!
Ở nơi công cộng hoặc trước mặt bạn bè, nhiều phụ huynh đặc biệt quan tâm đến thể diện. Nhưng trẻ con là trẻ con mà, khi đến môi trường mới sẽ luôn phấn khích và dễ gây rắc rối vì bất cẩn thôi.
Nhiều bố mẹ sẽ la mắng con trước mặt bạn bè vì cho rằng điều này thể hiện họ có trách nhiệm. Nhưng thật ra đây lại là hành động không tôn trọng cảm xúc và thể diện của con. Nhiều đứa trẻ cảm thấy bị tổn thương nên bắt đầu làm ầm lên, khiến bố mẹ càng xấu hổ và mọi chuyện kết thúc trong sự "cringe" tràn trề
Người cha trong câu chuyện trên thực sự rất khôn ngoan. Khi các con tỏ ra hoảng sợ đứng đó không dám cử động, anh cảm nhận được con đang gửi những tín hiệu: "Con bị sốc, con đã làm vỡ thứ gì đó, con không cố ý, con biết sai rồi"...
Người cha lúc đó nắm bắt được cảm xúc của bọn trẻ và nhanh chóng đưa ra phán đoán về toàn bộ tình huống, ngăn vợ mắng con, đồng thời khéo léo dùng gợi ý chơi trò chơi tăm để giải quyết tình trạng khó xử của các bé. Đồng thời, anh cũng hướng dẫn các con xin lỗi chú và mua lại tăm để các bé hiểu rằng mình phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình.
Nguồn: soha.vn
Mới đây, một ông bố ở Trung Quốc đã nhận về "rổ" lời khen nhờ cách xử lý cực khéo khi 2 đứa con "gây chuyện" tại bữa tiệc. Cụ thể, anh và vợ đưa 2 con 9 tuổi và 7 tuổi đến dự sự kiện tại nhà máy rượu của bạn thân. 2 bé siêu excited khi được ngắm những dụng cụ uống nước có hình dáng đủ kiểu.
Đang vợ chồng anh trò chuyện vui vẻ thì bỗng nghe tiếng "bốp" một cái. Mấy người lớn quay lại cùng lúc, cảnh tượng trước mắt hơi "chaotic" - trên sàn tăm vương vãi khắp nơi Hóa ra 2 nhóc tì đã chơi trò ném tăm và toàn bộ tăm trên các bàn tiệc đều nằm sàn hết. 2 bé hoảng hốt nhìn bố mẹ, đứng sững không dám cựa quậy.
Mẹ định "quát tháo" thì bố ra hiệu ngăn lại, anh bước về phía các con và nói: "Những chiếc tăm ở đây đột nhiên làm bố nhớ đến một trò chơi đã chơi khi còn nhỏ! Bố nghĩ rằng hai con cần phải xin lỗi chú trước, sau đó chúng ta sẽ mua hộp tăm mới để trả chú".
2 đứa trẻ đứng sững một lúc rồi bình tĩnh lại và nói ngay: "Xin lỗi chú, chúng con không nên làm như vậy". Sau đó, người bố quỳ xuống nhặt tăm: "Tới đây, bố cùng con dọn dẹp". Những người xung quanh cũng cúi xuống giúp đỡ ba bố con. Đáng yêu nhất là 2 bé đã chấp nhận "hy sinh" tiền ăn vặt suốt 3 ngày để dành mua lại tăm gửi trả chủ nhân bữa tiệc nữa đấy!
Cách ứng xử của ông bố này thực sự "chuẩn không cần chỉnh" luôn á!
Ở nơi công cộng hoặc trước mặt bạn bè, nhiều phụ huynh đặc biệt quan tâm đến thể diện. Nhưng trẻ con là trẻ con mà, khi đến môi trường mới sẽ luôn phấn khích và dễ gây rắc rối vì bất cẩn thôi.
Nhiều bố mẹ sẽ la mắng con trước mặt bạn bè vì cho rằng điều này thể hiện họ có trách nhiệm. Nhưng thật ra đây lại là hành động không tôn trọng cảm xúc và thể diện của con. Nhiều đứa trẻ cảm thấy bị tổn thương nên bắt đầu làm ầm lên, khiến bố mẹ càng xấu hổ và mọi chuyện kết thúc trong sự "cringe" tràn trề
Người cha trong câu chuyện trên thực sự rất khôn ngoan. Khi các con tỏ ra hoảng sợ đứng đó không dám cử động, anh cảm nhận được con đang gửi những tín hiệu: "Con bị sốc, con đã làm vỡ thứ gì đó, con không cố ý, con biết sai rồi"...
Người cha lúc đó nắm bắt được cảm xúc của bọn trẻ và nhanh chóng đưa ra phán đoán về toàn bộ tình huống, ngăn vợ mắng con, đồng thời khéo léo dùng gợi ý chơi trò chơi tăm để giải quyết tình trạng khó xử của các bé. Đồng thời, anh cũng hướng dẫn các con xin lỗi chú và mua lại tăm để các bé hiểu rằng mình phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình.
Nguồn: soha.vn