Bố vợ U40 méo mặt sau lần "đi chơi" với con rể: Nói hay giữ kín đây?

GauMimi

New member
97a084e0af9ce068b7df.jpg


Trời ơi, trong cái lúc say xỉn không còn tỉnh táo, bác đã mất kiểm soát bản thân, theo chân con rể đi "tìm vui" tại một quán karaoke café mờ ám. Giờ nghĩ lại thấy xấu hổ và ê chề vô cùng luôn!

Sự thật phũ phàng này bác không dám nói với ai trong nhà, mà bản thân bác cũng có phần... "dính líu" nữa chứ. Nhưng mà không nói ra thì bác lại sợ một ngày nào đó hạnh phúc gia đình của con gái sẽ vỡ tan tành...

Bác năm nay mới ngoài 40, vẫn còn "xuân xanh" phơi phới mà đã làm bố vợ được 2 năm rồi. Chuyện là con gái bác mới tròn 20 tuổi đã "vô tình" có bầu, rồi phải lên xe hoa khi tuổi đời còn non trẻ lắm. May mắn là nhà chồng cũng đàng hoàng, tử tế, điều kiện kinh tế khá khá, nên vợ chồng bác cũng đỡ lo phần nào.

d3dee06df9bbc4eaeca2.jpg


Sau 2 năm làm rể, bố con mình thương quý nhau như ruột thịt luôn, không hề có chuyện "rể là khách" gì cả. Có việc gì cũng tâm đầu ý hợp, giúp đỡ nhau nhiệt tình. Xong việc là lại có bữa tiệc nhỏ ăn mừng, mà hình như bố con mình rất "hợp sóng" về chuyện nhậu nhẹt này...

Lần này cũng vậy, con rể sửa nhà xong là lại ngồi nhậu cùng nhau. Nhưng lần này không chỉ hai bố con, mà có thêm mấy bạn trẻ của cháu nữa. Rượu vào người, mọi người "hưng phấn" lên, mấy đứa trẻ rủ nhau đi hát tiếp cho vui. Tất nhiên họ cũng rủ luôn bác - người bố vợ thân mến.

90ab34ba9134133b84a4.jpg


Trong lúc say mèm, bác hào hứng theo chân con rể và lũ bạn nó đi luôn. Té ra họ dẫn bác đến một quán karaoke "làm chui" - nơi có nhiều cô gái ăn mặc hở hang. Và trong lúc không kiểm soát được mình, bác đã... theo một cô đi "vui vẻ". Đợi tỉnh rượu mới thấy mình làm gì cũng xấu hổ và tội lỗi vô cùng!

Về nhà thấy ê chề, xấu hổ không dám nhìn mặt vợ con. Nhưng điều bác lo lắng hơn cả là hạnh phúc gia đình của con gái. Nhất là con rể bác có vẻ là "khách quen" của quán này rồi, nghĩa là cháu đã đến đây thường xuyên lắm...

Có lúc bác định ngồi nói chuyện thẳng với con rể như đàn ông với đàn ông, nhưng lại sợ chuyện vỡ lở thì cả hai gia đình đều tan vỡ. Vợ và con gái bác sẽ đối mặt với sự thật này thế nào khi cả hai bố con cùng "té nước"? Còn nếu cứ im lặng thì bác e con rể sẽ "ngựa quen đường cũ", cứ vùi đầu vào chuyện này. Nhất là xã hội bây giờ tệ nạn và bệnh tật đang hoành hành, liệu nó có "tha" cho những người ham chơi như con rể không? Giờ bác phải làm sao đây?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top