Một đám cưới ở Trung Quốc vừa làm dậy sóng MXH khi bố cô dâu quyết định "flex" hành động cực ý nghĩa - trả lại gần hết tiền sính lễ ngay giữa hôn lễ, và điều chú rể làm sau đó còn khiến netizen phải trầm trồ hơn nữa!
Câu chuyện xảy ra tại đám cưới của cô dâu Liêu Kiều và chú rể Lý Bình diễn ra ngày 22/2 vừa rồi. Giữa lúc mọi người đang vui vẻ ăn uống, bố cô dâu là ông Liêu Diễm Quân bỗng nhiên mang ra một hộp đỏ đựng sính lễ trong phần phát biểu. Plot twist là ông trả lại luôn 188.000 NDT (tương đương 718 triệu đồng) tiền sính lễ trước mặt cả hội khách mời
Ông chia sẻ rằng với tư cách là bố mẹ, gia đình luôn coi con gái và con rể là như nhau. Ông chỉ giữ lại mỗi 100 NDT (khoảng 380.000 đồng) để mang ý nghĩa tượng trưng thôi, còn toàn bộ số tiền còn lại được trao trả cho nhà trai khiến cả hội trường ai cũng shocked.
Thực ra thì việc trả lại sính lễ đã được nhà gái "spoil" từ trước rồi. Ngay từ lễ đính hôn vài tháng trước, họ đã nói rõ là không muốn nhận tiền. Nhưng chú rể Lý Bình vẫn quyết mang tiền đến trong ngày cưới vì sợ không có sính lễ thì bị "bàn tán"
Đối với Lý Bình, số tiền này quả thật là cả một gia tài. Đó là toàn bộ số tiền anh tích góp sau nhiều năm cày cuốc vất vả, cộng thêm 50.000 NDT (khoảng 191 triệu đồng) phải vay mượn từ người thân và bạn bè. Hiện anh đang kinh doanh tôm càng ở địa phương, mỗi ngày làm việc hơn 10 tiếng đồng hồ, thu nhập khoảng 100.000 NDT (380 triệu đồng) mỗi năm, trong khi gia đình làm nông không có nguồn thu ổn định.
Chứng kiến sự vất vả của con rể tương lai, ông Liêu Diễm Quân càng thêm quyết tâm trả lại sính lễ để giảm bớt gánh nặng tài chính cho đôi trẻ. "Hôn nhân không phải là một giao dịch, và hạnh phúc không thể định giá. Tôi không muốn tiền bạc trở thành rào cản cho hạnh phúc của các con mình. Sau khi cưới, hai đứa trẻ sẽ chịu nhiều áp lực. Tôi chỉ muốn cố gắng hết sức để giúp đỡ các con", ông Liêu nói. Huhu nghe mà nước mắt chảy ra luôn
Sau khi clip được đăng tải lên mạng, ông Liêu Diễm Quân nhanh chóng được netizen phong tặng danh hiệu "ông bố vợ cởi mở nhất năm". Nhiều người ủng hộ nhiệt liệt, cho rằng hành động này khẳng định hôn nhân không nên biến thành giao dịch thương mại và đáng được lan tỏa trong xã hội.
Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen có cánh, cũng xuất hiện không ít "antifan". Một số ý kiến đặt vấn đề rằng nếu thực sự không muốn nhận sính lễ thì có thể trả lại riêng tư, sao phải làm công khai trước đám đông như vậy?
Đáp lại drama này, ông Liêu Diễm Quân cho biết ông không hề có ý định "câu view" hay nổi tiếng gì cả. Ông chỉ muốn tận dụng dịp đám cưới để bày tỏ quan điểm cá nhân về tình trạng sính lễ ngày càng trở thành gánh nặng, thậm chí tạo ra cuộc đua so kè giữa các gia đình, gây áp lực khủng khiếp cho giới trẻ.
Theo chia sẻ của cô dâu Liêu Kiều, quan điểm không nhận sính lễ đã được bố cô nhắc đến từ nhiều năm trước, khi cô còn chưa nghĩ đến chuyện cưới xin. Đây không phải quyết định bốc đồng mà là nguyên tắc sống mà ông theo đuổi suốt đời.
Về phía cặp đôi mới cưới, họ cho rằng hành động của bố không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn là sự hỗ trợ thiết thực trong cuộc sống. Sau đám cưới, Lý Bình đã sử dụng số tiền được trả lại để đầu tư vào công việc kinh doanh và nhanh chóng trả hết nợ nần luôn. Hai vợ chồng tiếp tục sống cuộc sống bình dị, vừa làm vừa lên kế hoạch xây dựng tương lai chill chill.
Ông Liêu Diễm Quân năm nay 56 tuổi, từng rời quê hương lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Khi kết hôn, ông gần như không có tài sản đáng kể nhưng vẫn xây dựng được một gia đình ổn định.
Hiện tại, ông đang làm giám sát sản xuất tại một nhà máy nội thất, còn vợ ông cũng là công nhân tại cùng nơi đó. Chính những trải nghiệm trong quá khứ khiến ông tin rằng hạnh phúc không thể đo bằng tiền bạc, và dù bắt đầu từ con số 0, con người vẫn có thể xây dựng một cuộc sống gia đình bền vững. Respect!
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện xảy ra tại đám cưới của cô dâu Liêu Kiều và chú rể Lý Bình diễn ra ngày 22/2 vừa rồi. Giữa lúc mọi người đang vui vẻ ăn uống, bố cô dâu là ông Liêu Diễm Quân bỗng nhiên mang ra một hộp đỏ đựng sính lễ trong phần phát biểu. Plot twist là ông trả lại luôn 188.000 NDT (tương đương 718 triệu đồng) tiền sính lễ trước mặt cả hội khách mời
Ông chia sẻ rằng với tư cách là bố mẹ, gia đình luôn coi con gái và con rể là như nhau. Ông chỉ giữ lại mỗi 100 NDT (khoảng 380.000 đồng) để mang ý nghĩa tượng trưng thôi, còn toàn bộ số tiền còn lại được trao trả cho nhà trai khiến cả hội trường ai cũng shocked.
Thực ra thì việc trả lại sính lễ đã được nhà gái "spoil" từ trước rồi. Ngay từ lễ đính hôn vài tháng trước, họ đã nói rõ là không muốn nhận tiền. Nhưng chú rể Lý Bình vẫn quyết mang tiền đến trong ngày cưới vì sợ không có sính lễ thì bị "bàn tán"
Đối với Lý Bình, số tiền này quả thật là cả một gia tài. Đó là toàn bộ số tiền anh tích góp sau nhiều năm cày cuốc vất vả, cộng thêm 50.000 NDT (khoảng 191 triệu đồng) phải vay mượn từ người thân và bạn bè. Hiện anh đang kinh doanh tôm càng ở địa phương, mỗi ngày làm việc hơn 10 tiếng đồng hồ, thu nhập khoảng 100.000 NDT (380 triệu đồng) mỗi năm, trong khi gia đình làm nông không có nguồn thu ổn định.
Chứng kiến sự vất vả của con rể tương lai, ông Liêu Diễm Quân càng thêm quyết tâm trả lại sính lễ để giảm bớt gánh nặng tài chính cho đôi trẻ. "Hôn nhân không phải là một giao dịch, và hạnh phúc không thể định giá. Tôi không muốn tiền bạc trở thành rào cản cho hạnh phúc của các con mình. Sau khi cưới, hai đứa trẻ sẽ chịu nhiều áp lực. Tôi chỉ muốn cố gắng hết sức để giúp đỡ các con", ông Liêu nói. Huhu nghe mà nước mắt chảy ra luôn
Sau khi clip được đăng tải lên mạng, ông Liêu Diễm Quân nhanh chóng được netizen phong tặng danh hiệu "ông bố vợ cởi mở nhất năm". Nhiều người ủng hộ nhiệt liệt, cho rằng hành động này khẳng định hôn nhân không nên biến thành giao dịch thương mại và đáng được lan tỏa trong xã hội.
Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen có cánh, cũng xuất hiện không ít "antifan". Một số ý kiến đặt vấn đề rằng nếu thực sự không muốn nhận sính lễ thì có thể trả lại riêng tư, sao phải làm công khai trước đám đông như vậy?
Đáp lại drama này, ông Liêu Diễm Quân cho biết ông không hề có ý định "câu view" hay nổi tiếng gì cả. Ông chỉ muốn tận dụng dịp đám cưới để bày tỏ quan điểm cá nhân về tình trạng sính lễ ngày càng trở thành gánh nặng, thậm chí tạo ra cuộc đua so kè giữa các gia đình, gây áp lực khủng khiếp cho giới trẻ.
Theo chia sẻ của cô dâu Liêu Kiều, quan điểm không nhận sính lễ đã được bố cô nhắc đến từ nhiều năm trước, khi cô còn chưa nghĩ đến chuyện cưới xin. Đây không phải quyết định bốc đồng mà là nguyên tắc sống mà ông theo đuổi suốt đời.
Về phía cặp đôi mới cưới, họ cho rằng hành động của bố không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn là sự hỗ trợ thiết thực trong cuộc sống. Sau đám cưới, Lý Bình đã sử dụng số tiền được trả lại để đầu tư vào công việc kinh doanh và nhanh chóng trả hết nợ nần luôn. Hai vợ chồng tiếp tục sống cuộc sống bình dị, vừa làm vừa lên kế hoạch xây dựng tương lai chill chill.
Ông Liêu Diễm Quân năm nay 56 tuổi, từng rời quê hương lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Khi kết hôn, ông gần như không có tài sản đáng kể nhưng vẫn xây dựng được một gia đình ổn định.
Hiện tại, ông đang làm giám sát sản xuất tại một nhà máy nội thất, còn vợ ông cũng là công nhân tại cùng nơi đó. Chính những trải nghiệm trong quá khứ khiến ông tin rằng hạnh phúc không thể đo bằng tiền bạc, và dù bắt đầu từ con số 0, con người vẫn có thể xây dựng một cuộc sống gia đình bền vững. Respect!
Nguồn: soha.vn