Bố vợ khóc òa ôm con rể trên giường bệnh: Câu chuyện khiến ai cũng phải rơi nước mắt

Mới đây, MXH lan truyền đoạn clip khiến ai xem cũng phải nghẹn ngào: một ông bố vợ tóc bạc phơ liên tục ôm hôn, động viên con rế đang nằm trên giường bệnh. Ông vừa bóp tay chân cho con, vừa mếu máo lau nước mắt. Phía người con rể cũng cố gắng sà vào lòng bố vợ đáp lại. Cảnh tượng này thực sự quá đỗi xúc động

919d5fd12a7a8810359f.jpg


Theo tìm hiểu, người bố vợ trong clip là ông Phạm Văn Hùng (SN 1966, quê An Giang) còn người con rể là anh Quang Triệu (SN 1983, đang sống ở Sài Gòn). Được biết anh Triệu đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư gan suốt 4 năm qua.

Chị Phạm Lợi - vợ của anh Triệu chia sẻ với Tri Thức - Znews rằng gần đây bệnh tình của chồng chị trở nặng, bác sĩ đã quyết định cho gia đình đưa anh về nhà chăm sóc vì không còn khả năng điều trị nữa

Ngay khi nhận tin, ông Hùng đã vội vã từ quê lên thành phố thăm con rể. Đến nơi, ông vừa ôm anh Triệu vừa khóc, liên tục động viên con. Dù rất mệt mỏi nhưng anh cũng cố gắng cười tươi để an ủi bố vợ.

9a6558f54c31868fb99d.jpg


Chị Lợi tâm sự, anh Triệu là người hiền lành, chân chất, sống tình cảm và luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Hồi còn khỏe, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ người thân, hàng xóm láng giềng mà không nề hà việc gì nên được mọi người yêu quý lắm.

Đặc biệt, anh và bố vợ rất gần gũi, thân thiết nên được ông Hùng yêu thương, quan tâm như con ruột luôn. Khi biết tin anh bị bệnh, gia đình và hàng xóm ai cũng xót xa cho anh

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top