Bố vợ hào phóng tặng vé concert Hàn Quốc 9,8 triệu cho con rể, dân mạng tranh cãi nảy lửa

129a084dc29c7f757408.jpg


Chuyện cha mẹ tặng con cái món quà yêu thích vốn là chuyện bình thường, nhưng khi giá trị lên tới 9,8 triệu đồng cho một vé xem concert idol Hàn, dân mạng đã có những phản ứng trái chiều cực gắt

Một bên thì khen ngợi bố vợ Nguyễn Bá Thao vì sự hào phóng và cởi mở khi ủng hộ sở thích của con rể. "Cha mẹ tặng con cái thứ gì đó là bình thường thôi, có gì mà mấy thanh niên phải sân si, phán xét người ta ghê vậy. Mình thấy cái chính ở đây là cha mẹ hiểu sở thích của con cái và nếu có dịp thì làm gì đó cho gia đình vui. Câu chuyện ở đây là tình cảm không phải là tiền" - một netizen bày tỏ.

Thậm chí có người còn cho rằng đây là cách nuôi dạy con tốt: "Bình thường, cha mẹ ủng hộ là hay đấy, chứ toàn thấy cấm cản. Mà càng cấm thì tụi nhỏ nó lại càng làm tới. Tiền vé cũng chẳng thành vấn đề vì phụ huynh cho rồi."

Tuy nhiên, phe còn lại lại có quan điểm khác hẳn Họ cho rằng đây là biểu hiện của việc "học hành kiếm việc bổ nhiệm đến ăn chơi cũng phải... cậy cục quen biết nhờ vả, ngta mất danh dự từ những việc như vậy."

Đặc biệt, khi câu chuyện liên quan đến vấn đề nhạy cảm hơn, nhiều người bày tỏ: "Mình thấy cũng bình thường, cho đến khi nó liên quan đến biển đảo; thì thôi bỏ đi, xem làm mợ gì, tẩy chay."

Một số ý kiến còn mỉa mai: "Gì mà bó tay, cha mẹ ông cho ông vé đi coi show quảng nổ ông có đi không" hay "Chỉ khổ các dư lợn viên tối ngày kêu gọi tẩy chay nhưng với cái trình độ cào phím non choẹt ấy không ngăn nổi sự yêu thích thần tượng đến từ bọn trẻ."

Có người phân tích sâu hơn về hiện tượng này: "Chuyện bình thường! Mấy cái vụ đu idol này thường móc túi được mấy em teen tâm hồn non nớt, dễ say mê thần tượng, bị dính câu của ngành CN xây dựng hình tượng chuyên nghiệp của nước ngoài!"

Họ còn đặt ra câu hỏi: "Vấn đề là khi nào 1 nhóm nhạc nào đó của người Việt làm cho teen nước ngoài tìm cách mua vé đắt để đu idol như người Hàn làm được như giờ!? Lúc đó mới giỏi! Nhưng chắc tới 2050 cũng chưa làm được, dù lúc đó theo dự đoán GDP VN (2000-3500 tỷ USD) còn cao hơn Hàn bây giờ (1700 tỷ USD)! TQ có GDP 18.000 tỷ USD cũng đâu tạo ra ban nhạc nào như BTS, Blackpink như Hàn? Người Hàn quá giỏi!"

Và cũng có người nhắc nhở nhẹ nhàng: "Bình thường mà, đầy ông bà thậm chí cho con qua Hàn đu idol cơ mà. Dăm ba cái Bornpink" - ám chỉ việc này không phải hiếm gặp trong giới trẻ hiện nay

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top