Sau khi chính thức trở thành con rể, mối quan hệ giữa Quân và bố mẹ vợ càng có nhiều điều thú vị hơn nè
Lần đầu tiên về nhà bạn gái chơi, anh Nguyễn Hồng Minh Quân (31 tuổi, ở Đồng Nai, công tác tại Sư đoàn 309) gặp đúng hôm có đám giỗ luôn. Dù bạn gái của Quân - Thanh Trúc (27 tuổi, ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) giới thiệu anh chỉ là bạn bình thường nhưng chàng quân nhân vẫn nhận được sự đón tiếp chu đáo của gia đình bạn gái. Vốn tự nhiên nên Quân cũng không ngại ngùng gì, thoải mái như người nhà luôn
Quân đặc biệt ấn tượng với mẹ vợ tương lai - cô Nguyễn Thị Thùy Linh bởi cô liên tục nhắc Quân hãy tự nhiên, ăn thật nhiều. Cô Linh cũng quý mến Quân vì thấy anh chàng rất dễ thương, hiền lành
Thời gian sau, gia đình cũng biết Quân và Trúc đang hẹn hò rồi. Quân nhiều lần đến nhà bạn gái chơi, ăn cơm. Thế mà thấy "con rể tương lai" không có động thái gì về việc cưới xin, chú Lê Văn Đức, bố của Trúc chủ động nói chuyện luôn: "Quân định đến với con gái bác như thế nào? Nếu định tiến tới hôn nhân thì mời ba mẹ xuống đây. Còn không thì chia tay, không dây dưa được, con gái bác cũng 27 tuổi rồi. Ngày xưa người ta có câu: 'Cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha'". Ơ kìa, bố vợ thẳng thắn quá đi mất
Thời điểm đó, Quân và Trúc mới hẹn hò được khoảng 6 tháng. Hai đứa dự định đến đầu năm 2024 mới cưới. Tuy nhiên, vì đã sẵn sàng kết hôn, cộng với lời đề nghị của bố, Quân và Trúc đồng ý làm đám cưới sớm luôn.
Sau khi về thưa chuyện với bố mẹ và được sự ủng hộ, một tuần sau Quân đưa phụ huynh sang nhà Trúc nói chuyện người lớn. Tháng 6/2023 cặp đôi chính thức nên vợ thành chồng
Về làm rể, Quân được gia đình vợ rất yêu quý. Trong mắt chú Đức, cô Linh, con rể không có điểm nào để chê cả. "Tôi thấy con rể rất vui vẻ, hài hước, giỏi, việc gì cũng làm được, nấu ăn rất là ngon, tôi chưa tìm được khuyết điểm gì của con. Quân là một chàng rể đúng như mong đợi của vợ chồng tôi", cô Linh nhận xét. Được mẹ vợ khen hết lời luôn à
Quân và bố vợ thì hợp nhau ở mọi mặt. Chú Đức cũng có thời gian đi bộ đội nên hai bố con dễ nói chuyện lắm. Chú Đức coi Quân như con trai của mình. Ở nhà, Quân cũng hay trêu đùa, gọi bố mẹ vợ là anh chị nè Chú Đức, cô Linh gần gũi với các con như những người bạn. Nhờ vậy mà có vấn đề gì, Quân rất dễ chia sẻ với bố mẹ vợ. Em trai của Trúc cũng rất quý mến anh rể nữa!
"Mình về làm rể của bố mẹ cũng không phải lo lắng gì cả. Vì tính mình tự nhiên, làm bộ đội nên cũng biết nấu cơm, bố mẹ lại dễ tính nữa. Mỗi lần hai vợ chồng về là bố mẹ hỏi thích ăn gì để nấu. Bố mẹ đi chợ, chuẩn bị rất nhiều món ngon cho 2 đứa. Mẹ vợ mình nấu ăn ngon lắm, đồ nhậu hay đồ chay đều rất ngon. Cả nhà ăn cơm, trò chuyện rất vui vẻ", Quân kể.
Chàng quân nhân nói thêm, anh là người rất sợ vợ. Nhưng mẹ vợ lại hay nhắc con rể: "Sợ vợ thì sợ vừa vừa thôi, đừng có sợ quá". Mẹ vợ hiểu chuyện ghê nha
Chú Đức và cô Linh không mong gì hơn là con rể đối xử tốt với con gái mình và hai đứa sống thật hạnh phúc với nhau để hai gia đình thông gia lúc nào cũng vui vẻ. Hai bên nội ngoại mong vợ chồng Quân và Trúc sớm sinh con để ông bà có cháu bế
Sau tất cả, chàng rể hạnh phúc cảm ơn bố mẹ vợ: "Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra vợ con. Con rất hạnh phúc khi cưới được cô ấy". Quá đáng yêu luôn ấy
Nguồn: soha.vn