Ai ngờ nghề lao động chân tay lại "xịn" đến vậy luôn á!
Xiaopi (Singapore) trước đây là nhân viên văn phòng xử lý mấy thứ tài liệu, biểu mẫu, in ấn cùng đủ thứ việc lặt vặt khác. Nghe thì đơn giản nhưng mà thực tế làm Xiaopi kiệt sức luôn á!
Chị em phải làm thêm giờ liên tục vì không kịp deadline. Giờ hành chính là 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, nhưng ngày nào cũng phải ở lại đến hơn 8 giờ tối mới về. Cứ thế mỗi ngày khiến năng lượng của cô cạn kiệt dần. Về nhà là kiệt quệ, đau nhức, cơ thể rã rời hết cả người.
Làm lâu dài thế này thì sức khỏe suy giảm thấy rõ. Xiaopi bị đau lưng, hay ốm vặt, đau mắt vì dán mắt vào màn hình máy tính cả ngày.
Thấy mình vất vả quá nên Xiaopi xin tăng lương làm thêm giờ. Nhưng sếp từ chối phũ phàng: "Không làm xong việc trong giờ hành chính là lỗi của em. Do em chậm chạp, thiếu nhanh nhạy nên trễ deadline, vậy sao công ty phải trả thêm tiền?".
Hợp đồng ghi 8 tiếng/ngày, nhưng thực tế Xiaopi làm đến 11 tiếng với lương chỉ có 2500 USD Singapore (khoảng 45,3 triệu đồng). Càng nghĩ càng tức, thấy mình bị thiệt thòi vô cùng. Không tăng lương = không được coi trọng = không có cơ hội thăng tiến. Sad quá đi!
Một hôm trên đường về, Xiaopi thấy biển tuyển nhân viên rửa bát với mức lương 3100 USD Singapore (53,9 triệu đồng). Con số này cao hơn hẳn thu nhập hiện tại của cô. Đang chán nản rồi nên Xiaopi quyết định nghỉ việc, bỏ văn phòng để chuyển sang lao động chân tay luôn!
Ban đầu, Xiaopi nghĩ lương cao thế này chắc yêu cầu siêu khắt khe. Nhưng làm rồi mới biết công việc ez hơn tưởng tượng nhiều!
Cô share: "Việc rửa bát dễ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nhà hàng mở sau 10 giờ sáng. Trước đó tất cả nhân viên được ăn miễn phí. Đến khoảng 12 giờ trưa mới có khách. Tôi làm đến khoảng 3 giờ chiều, sau đó 6-8 giờ tối mới là giờ rush. Thời gian còn lại, tôi làm việc riêng thoải mái".
Theo Xiaopi, mỗi ngày cô chỉ làm việc khoảng 4 tiếng thôi. Thời gian rảnh chill lướt web, chơi game tùy thích. Không OT, được bao cơm miễn phí và lương cao hơn chỗ cũ đến 600 USD/tháng. Xiaopi cực kỳ hài lòng với quyết định này!
Nhiều người biết chuyện thì không ưng, không hiểu sao cô lại bỏ công việc văn phòng, cất bằng đại học để làm lao động phổ thông. Nhưng Xiaopi thấy vui và bằng lòng mà! Theo cô, công việc không phân biệt cao-thấp, sang-hèn, chỉ cần không phạm pháp thì đều đáng được tôn trọng. Đúng không nào!
Nguồn: soha.vn