KẹoNgọtXinhXắn
New member
Nuôi lợn tuy vất vả nhưng thu nhập ngon hơn, lại không bị căng thẳng như lúc sống phố
Trong suy nghĩ của nhiều người, nghề tiếp viên hàng không hay làm văn phòng tại thành phố lớn vẫn luôn là những công việc được xem là "xịn sò", ổn định và có nhiều cơ hội trải nghiệm. Nếu phải so sánh với việc làm nông hay cụ thể hơn là nuôi lợn, chắc chắn đa số sẽ chọn văn phòng cho đỡ nhọc. Điều này dễ hiểu thôi, chỉ là không phải ai cũng thích ngồi văn phòng làm việc "nặng đầu" hay bay lượn trên trời suốt ngày.
2 cô gái trong câu chuyện dưới đây chính là những người như vậy. Có công việc văn phòng ổn định, thậm chí làm tiếp viên hàng không xịn xò, nhưng cả 2 đều chọn về quê, kiếm sống bằng nghề... nuôi lợn luôn
Từ nữ tiếp viên xinh đẹp đến "boss" trang trại lợn
Yang Yanxi sinh ra trong một gia đình nông thôn ở tỉnh Hac Long Giang (Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp đại học, cô chuyển tới Thuong Hai và làm tiếp viên hàng không cho một hãng bay trong suốt 5 năm. Tuy nhiên, công việc tưởng chừng đáng mơ ước này không mang lại cho Yang cuộc sống như cô kỳ vọng. Có thời điểm doanh nghiệp gặp khó khăn, mức lương hàng tháng của cô chỉ còn khoảng 2.800 NDT (gần 10 triệu đồng) thôi.
Trong khi đó, mức sống tại "siêu đô thị" như Thuong Hai khá cao nên không ít lần, Yang phải xin tiền bố mẹ để trang trải cuộc sống. Tưởng tượng sống ở thành phố lớn mà vẫn phải "xin đồng" ba mẹ, quá đau đầu luôn
Năm 2022, Yang nhận ra để có tiền gửi cho mình, bố mẹ cô đã phải cắt giảm chi tiêu của bản thân, thậm chí là đi vay tiền. Cú sốc lớn nhất là khi cô phát hiện ra mẹ phải trải qua nhiều ca phẫu thuật để loại bỏ u mỡ nhưng lại giấu con gái, chỉ vì sợ kể ra thì cô sẽ lo. Chính sự kiện này đã khiến Yang quyết tâm thay đổi. Tháng 10/2022, cô xin nghỉ việc tiếp viên hàng không để về quê. Dù lúc đó chưa biết sẽ làm gì, nhưng Yang biết chắc: Nếu cô về quê, ít nhất có thể chăm sóc bố mẹ và họ sẽ không cần phải chu cấp cho cô như thời còn làm tiếp viên hàng không ở Thuong Hai.
Trong suốt khoảng thời gian từ tháng 11/2022 đến tháng 3/2023, Yang thất nghiệp vì không tìm được công việc văn phòng sau khi về quê. Cuối cùng đến tháng 4/2023, Yang chấp nhận làm quản lý một trang trại nuôi lợn của người quen và bắt đầu cuộc sống hoàn toàn khác so với trước đây với công việc chăm sóc hàng trăm chú lợn mỗi ngày.
Yang cũng chia sẻ cuộc sống làm nông của mình trên nền tảng video ngắn và nhanh chóng thu hút gần 1,2 triệu người theo dõi. Trong các video, cô tự tay chuẩn bị thức ăn cho lợn, tắm cho lợn và dọn dẹp chuồng trại. Content chân thật mà lại hút view khủng luôn!
Công việc này không hề nhẹ nhàng tí nào. Yang thừa nhận mỗi ngày cô đều bị đau lưng, quần áo còn luôn ám mùi phân lợn nhưng đổi lại, cuộc sống lại "dễ thở" hơn nhiều, một phần vì được ở gần bố mẹ, một phần vì thu nhập từ việc nuôi lợn cũng tốt hơn. Theo chia sẻ của Yang, trong 2 tháng chăn nuôi lợn, kết hợp với việc làm nội dung trên MXH, cô đã kiếm 200.000 NDT (khoảng 720 triệu đồng) - tương đương 100.000 NDT (khoảng 310 triệu đồng)/tháng.
Wow, con số này khủng hơn nhiều so với lương tiếp viên hàng không nhé!
Trong tương lai, cô hy vọng có thể mở rộng quy mô trang trại, xây dựng cửa hàng đặc sản và thậm chí phát triển thêm lĩnh vực lưu trú. Tham vọng ghê nha!
Cử nhân Văn bỏ văn phòng để... ôm lợn
Giống như Yang, Zhou - cô gái 26 tuổi đến từ tỉnh Van Nam (Trung Quốc) cũng chọn bỏ phố, về quê nuôi lợn.
Zhou tốt nghiệp đại học với chuyên ngành Văn học. Sau khi đi làm, cô cảm thấy công việc văn phòng khiến bản thân rơi vào trạng thái căng thẳng và buồn chán kéo dài. Chính vì vậy, khi được bạn bè giới thiệu công việc tại trang trại lợn, cô không mất quá lâu để gật đầu.
Ban đầu, Zhou không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Bản thân cô cũng từng cho rằng đây không phải là nghề nghiệp được xã hội đánh giá cao. Tuy nhiên, vì yêu động vật từ nhỏ, cô quyết định thử sức.
Những ngày đầu tiên không hề dễ dàng chút nào. Công việc đầu tiên mà Zhou được giao là phân loại nhau thai lợn sau sinh. Mùi hôi khiến Zhou bị sốc nhưng cô chưa vội bỏ cuộc. Sau khoảng 1 tháng, Zhou dần thích nghi với môi trường làm việc ở trang trại lợn. Cô có thể thực hiện thành thạo nhiều công việc như cho lợn ăn, hỗ trợ lợn sinh sản, chăm sóc lợn con và tiêm thuốc điều trị cho vật nuôi. Pro player luôn!
Những đoạn video ghi lại hình ảnh Zhou trong bộ đồng phục lao động màu xanh, bế lợn con trên tay hoặc chăm sóc những con lợn đang điều trị đã thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Nhiều người bất ngờ khi một cô gái trẻ có ngoại hình nổi bật, trình độ đại học lại lựa chọn công việc gắn liền với chuồng trại và vật nuôi.
Đối với Zhou, đó lại là công việc trong mơ. Cô cho biết chưa từng hối hận về quyết định của mình dù mức thu nhập chỉ khoảng 6.000 NDT mỗi tháng (gần 22 triệu đồng).
Trong một video đăng trên tài khoản cá nhân, Zhou chia sẻ rằng nếu có cơ hội, mọi người nên mạnh dạn thử những công việc mình yêu thích thay vì quá bận tâm đến cách người khác đánh giá nghề nghiệp đó. Đúng là sống cho bản thân chứ không sống cho ánh mắt người đời!
Gen Z định nghĩa lại khái niệm "thành công"
Câu chuyện của Yang Yanxi và Zhou đã dấy lên nhiều cuộc thảo luận tại Trung Quốc về khái niệm thành công trong sự nghiệp. Ngày càng nhiều người trẻ không còn xem mức lương cao hay môi trường văn phòng là tiêu chí duy nhất để đánh giá một công việc tốt. Thay vào đó, họ ưu tiên cảm giác hạnh phúc, sự cân bằng cuộc sống và cơ hội được làm điều mình thực sự yêu thích.
Từng có người tốt nghiệp thạc sĩ từ những trường đại học hàng đầu chuyển sang học nấu ăn, người bỏ công việc thu nhập cao để trồng dưa hấu hay chấp nhận làm việc tại nghĩa trang nhằm tránh áp lực nơi công sở. Những lựa chọn tưởng như khác thường ấy phản ánh sự thay đổi trong tư duy nghề nghiệp của một bộ phận người trẻ Trung Quốc, những người sẵn sàng định nghĩa thành công theo cách riêng thay vì chạy theo những chuẩn mực truyền thống.
Cuối cùng thì hạnh phúc mới là thứ quan trọng nhất mà, đúng không nào?
(Nguồn: SCMP)
Nguồn: kenh14.vn