CamKute7282
New member
Một phần do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, chàng trai Quảng Ngãi đã quyết định "nghỉ chơi" công việc tiếp viên hàng không khiến nhiều người thân tiếc hùi hụi. Nhưng mà tính đến giờ, anh vẫn cảm thấy cực kỳ oki với lựa chọn này luôn nha!
"Cả 2 công việc làm tiếp viên hàng không và bán bánh, mình đều tập trung cao độ, biết khéo léo sắp xếp công việc và đều dùng lò nướng (cười). Trên máy bay, mình dùng lò nướng để hâm nóng suất ăn; còn với "tiệm bánh online", chắc chắn không thể thiếu lò nướng được rồi!"
Phạm Vũ Thịnh vui vẻ kể về những điểm chung giữa nghề cũ và nghề mới của anh. Thịnh nói không hề hối hận khi quyết định dừng công việc tiếp viên hàng không, mà ngược lại, giờ anh đang rất "happy" và "enjoy" công việc nấu ăn lắm luôn...
## Vỏ bọc nghề "đi bay" hào nhoáng nhưng đôi khi mất cân bằng cuộc sống
Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương (cơ sở tại TP.HCM) năm 2014, Thịnh tiếp tục lên đường sang Anh du học để nâng cao trình độ. Tuy nhiên, khi về Việt Nam, anh không theo đuổi ngành nghề đã học mà lại "bén duyên" với công việc tiếp viên hàng không - một công việc hoàn toàn ngoài kế hoạch ban đầu của chàng trai 9X này.
Thế nhưng thời gian gần đây, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, rất nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng nghiêm trọng và ngành hàng không cũng không ngoại lệ. Đó là một trong những lý do khiến Thịnh phải suy nghĩ kỹ hơn về con đường sắp tới để tiếp tục phát triển bản thân.
Sau 2 năm gắn bó với công việc tiếp viên hàng không, Thịnh quyết định dừng công việc mà nhiều người ngưỡng mộ. Ở công việc này, anh chia sẻ: "Mình học được nhiều lắm. Trước mình đâu có biết mở cửa máy bay thế nào, cầm điện thoại máy bay ra sao hay cả cách ra vào buồng lái nữa... Mình thực sự đã học hỏi được rất nhiều điều mới."
Ảnh: FBNV.
Ảnh: FBNV.
Ảnh: FBNV.
Trong mắt nhiều người, nghề tiếp viên hàng không vô cùng hào nhoáng, được đi du lịch tới nhiều quốc gia, thu nhập cao... Nhưng đổi lại, chính Thịnh cũng tiết lộ sức khỏe của anh có đi xuống do thường xuyên phải làm việc với cường độ cao và luôn phải chuẩn bị cực kỳ chu đáo trước mỗi chuyến bay. Đôi khi, công việc này khiến cựu sinh viên Ngoại Thương có cảm giác mất cân bằng trong cuộc sống.
Vì công việc tiếp viên hàng không trước kia chiếm quá nhiều thời gian một ngày nên anh tạm gác đam mê nấu ăn sang một bên. Vốn trước đây đã có sở thích làm bánh, lại thêm sự động viên của mấy người bạn khen bánh ngon, Thịnh đã quyết định "ở nhà" bán bánh online.
Ảnh: FBNV.
## Không tiếc nuối vì lựa chọn đã qua
"Với tiệm bánh online này, hầu như một mình mình làm. Thỉnh thoảng, có bạn sang chơi, bạn sẽ phụ mình làm. Mình mới bán mà trộm vía, có cả khách bên Mỹ đặt bánh trung thu cho người nhà ở Việt Nam, cũng có cả những bạn trên Facebook đặt bánh của mình sau đó tin tưởng và giới thiệu nhiều hơn cho bạn bè".
Bởi vậy, khi dừng lại công việc lương tháng nghìn đô kia, Thịnh vẫn chẳng có nhiều thời gian nghỉ ngơi đâu nha. Đến tận nửa đêm, Thịnh vẫn bận rộn chân tay vì khách lại đặt thêm bánh mới. Anh tiết lộ, thu nhập bán bánh ổn định và thậm chí còn cao hơn thu nhập công việc trước nữa kìa!
Ảnh: FBNV.
Ảnh: FBNV.
Ảnh: FBNV.
Thịnh hào hứng kể mỗi ngày, bản thân đều có rất nhiều ý tưởng về món ăn, nguyên liệu và cả cách trình bày cho thêm hấp dẫn. Thịnh thích nhất công thức bánh tiramisu nhưng khách hàng khen đều cả 4 vị bánh trung thu luôn. Tự anh cảm nhận mình có nhiệt huyết lạ thường với công việc này.
Nguồn: soha.vn