Bỏ việc "ngon ơ" kỹ sư, chàng trai Bến Tre "all in" làm vlogger và cái kết ngọt lịm ✨

89792597c7333d6d8843.jpg


Nghỉ luôn công việc kỹ sư stable vô đối, Hoài Phương đã quyết định "phiêu du giang hồ" một mình khắp các vùng đất và mở kênh Vlog chuyên về du lịch - ẩm thực, thu hút sự chú ý của cả làng giới trẻ luôn nha!

Đinh Võ Hoài Phương (sinh năm 1991, quê Bến Tre), từng là Á khoa tốt nghiệp khóa 14, chuyên ngành xây dựng của trường Đại học Tôn Đức Thắng đó nha. Giờ thì anh đang là một Vlogger du lịch khá xịn xò trên mạng xã hội với hơn 26.000 lượt theo dõi trên Youtube luôn á!

Cùng nghe anh chàng Vlogger visual đỉnh này kể để hiểu hơn về đam mê cũng như những điều thú vị xung quanh anh nha!

214e763f658ad1f1f58e.png


"Từ nhỏ đã thích xê dịch rồi đó"

Là một bạn trẻ mê travel, Phương bắt đầu những chuyến đi của mình từ khi nào và trong hoàn cảnh nào?

"Lớp 10, năm 15 tuổi, mình đã bắt đầu chuyến trải nghiệm một mình bất đắc dĩ đầu tiên ở Đà Lạt luôn. Rồi sau khi lên Sài Gòn học đại học, những chuyến đi dần nhiều hơn. Hồi đó vừa đi học vừa đi làm thêm, cuối tháng lãnh lương, cũng đều để dành ra một khoản nhỏ để sau mỗi kỳ thi học kỳ, mình lại dùng nó cho những chuyến đi.

Đà Nẵng, Côn Đảo, Đà Lạt, Cần Thơ,... cứ đều đặn như vậy. Đến khi tốt nghiệp đại học, mình đã đi được kha khá các tỉnh thành của Việt Nam. Rồi dần dần, nó trở thành niềm đam mê lúc nào không hay. Cảm giác được khám phá những chân trời mới, thử những món ăn mới, gặp gỡ và kết bạn với những con người mới luôn khiến đôi chân mình háo hức."

91b4fd87295ebfcbbd62.jpg


Từ kỹ sư "xịn sò" đến vlogger "lang thang" ➡️


Từ một kỹ sư với công việc ổn định, tại sao Phương lại rẽ hướng sang du lịch và thực hiện các Vlog đăng tải lên mạng xã hội?

"Sau khi tốt nghiệp, mình chính thức là một chàng kỹ sư. Rồi mình cũng bắt đầu đi làm full-time. Hơn 3 năm trôi qua, trải qua các vị trí khác nhau của nghề, những môi trường làm việc khác nhau nhưng công việc của một kỹ sư với những con số lặp đi lặp lại, những tiêu chuẩn khô khan cứng nhắc làm bản thân mình trở nên mệt mỏi.

Mình đã nhiều lần tự thuyết phục và trấn an bản thân về công việc hiện tại, nhưng mình dần nhận ra, mình không thuộc về nơi này, công việc này không dành cho mình. Khoảng thời gian đó mình áp lực và suy nghĩ rất nhiều. Mình nghĩ đến những tháng năm tuổi trẻ đã qua, và khoảnh khắc ấy mình hiểu rằng, mình phải sống khác, phải sống cuộc đời của chính mình."

eed3cc12ba0ad97dbc4d.jpg


Bạn bè khuyên ngăn rất nhiều, vì nếu chỉ chạy theo đam mê thì lấy tiền đâu mà sống, đặc biệt với một đứa học kỹ thuật như mình. Không làm kỹ thuật thì sẽ làm gì tiếp đây?

"Mình hiểu chứ, và mình bắt đầu lên kế hoạch cho bản thân. Tự trau dồi kiến thức, tự luyện tập kỹ năng nói, tự học các phần mềm đồ họa, dựng phim, học thêm kiến thức về kỹ năng quay, thiết bị quay,... rồi mình bắt đầu thử nghiệm làm những Vlog đầu tiên. Mắc cỡ có, nói năng linh tinh có, rồi thêm kỹ năng dựng phim tệ nữa.

Và bây giờ là Vlog thứ 40 rồi, đỡ ngố hơn rất nhiều nhưng mình vẫn giữ lại những Vlog đầu tiên như là một lời động viên cho bản thân, mỗi khi nhìn lại tự thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Giờ thì số tiền kiếm được trên Youtube dù còn khiêm tốn, nhưng nó cũng trang trải cho mình phần nào chi phí."

6ba258b34f7e26f018e8.png


ddeef6095dbabe13ee1d.png


Cái tên "Khoai Lang Thang" cute muốn xỉu

Tên Vlog của bạn là Khoai Lang Thang, nghe rất ấn tượng và dễ khiến người ta tò mò. Có lẽ bạn nên bật mí một chút về cái tên này đấy!

"Khoai Lang Thang thật ra bắt nguồn từ biệt danh mà bạn bè chọc mình hồi cấp II. Tên của mình là Hoài Phương, nhưng đọc theo giọng miền Tây là 'Quài Phương', rồi mọi người lái lại là 'Vườn Khoai'.

Rồi dần dần bạn bè gọi mình là Khoai bao giờ không hay. Khi bắt đầu nghĩ đến việc sẽ lập một kênh Youtube để chia sẻ trải nghiệm của mình với mọi người, mình nghĩ ngay đến cái tên này, Khoai Lang Thang."

Những kỉ niệm "không thể quên" trên hành trình

Chắc hẳn trong những lần xê dịch và thực hiện Vlog, Phương đã trải qua nhiều kỉ niệm thú vị, ấn tượng sâu sắc đúng chứ?

"Kỉ niệm thì nhiều lắm, nhất là những lần đầu tiên làm Vlog, nhìn vào máy quay rồi nói chuyện một mình, mọi người xung quanh nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh. Mắc cỡ muốn độn thổ, nhưng giờ thì mình chai mặt rồi.

Còn có những lần được mấy cô mấy chú chủ quán cho thêm đồ ăn quá trời, khi thì thêm ly chè, ly kem, khi thì thêm dĩa rau, dĩa thịt. Vì không muốn phụ lòng mọi người, nên hầu như mình đều ăn hết sạch.

Rồi có lần ở Thái Lan, mình đang quay thì có chú kia chạy lại giật máy ảnh, và nói liên tục bằng tiếng địa phương. Lúc đó mình khá hoảng sợ, cũng may là người dân xung quanh họ đến và dịch giúp. Chú ấy bảo muốn xóa đoạn video lúc mình đi lướt ngang, vô tình quay trúng chú ấy. Đó cũng là một bài học đối với mình, khi vô tình quay trúng những người xung quanh mà chưa xin phép."

4d748f69c345ec30a875.jpg


b40aea01f71234d585ab.png


Cuộc sống hiện tại và mơ ước tương lai

Điển trai, thú vị, ắt hẳn Phương cũng không ít người theo đuổi đâu đúng không. Hiện tại, tình yêu và cuộc sống đời thường của bạn như thế nào?

"Hiện tại thì mình sống một mình ở Sài Gòn. Mơ ước của mình là được mỗi ngày ăn cơm mẹ nấu nên mình sẽ cố gắng phấn đấu hơn để sớm có điều kiện rước mẹ và em trai lên Sài Gòn ở cùng."

Dự định và kế hoạch trong tương lai của Phương, bật mí nhé?

"Mình muốn đi du lịch cùng mẹ và em trai, dành nhiều thời gian hơn cho kênh Khoai Lang Thang, những chuyến đi xa hơn, những chuyên mục thú vị hơn."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top