Bỏ việc lương cao, bán nhà hơn 14 tỷ để "đồng hành" con sang Mỹ du học, mẹ Trung Quốc tốn cả núi tiền mà toang nặng: 2 năm muốn về cũng khó

HeoSaigon1003

New member
Bán nhà, nghỉ việc để "máy bay" sang Mỹ theo con du học, ai ngờ chỉ sau 2 năm, chị em Trung Quốc này mới nhận ra mình "mất máu" quá nhiều

Cách đây 2 năm, chị Lý Hiểu Lan (46 tuổi, Quảng Châu, Trung Quốc) từng là quản lý cấp cao xịn sò tại một tập đoàn may mặc ở địa phương. Với mong muốn con trai 16 tuổi có cơ hội được học hành nơi "văn minh" hơn, chị Lý quyết định bán luôn căn hộ đang bỏ trống của gia đình lấy hơn 4 triệu NDT (tầm hơn 14 tỷ đồng) để cùng con "bay" sang Mỹ du học cho nó oách

Chị này kể rằng, con trai học cũng khá đấy, gia đình lại có điều kiện kinh tế "ổn áp", nên khi thấy mấy anh chị bạn bè đưa con đi Mỹ du học, vợ chồng chị cũng bắt đầu FOMO: "Tui nghĩ nếu không hy sinh, con mình sẽ thua thiệt. Tui muốn trực tiếp sang Mỹ vừa lo cho con, vừa tìm cơ hội làm việc ở đó luôn. Chồng tui vẫn ở lại làm ăn."

Nghĩ là làm, sau khi inbox với mấy trung tâm du học, chị Lý đã tìm được trường cho con trai. Cả hai nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ và tính toán cho cuộc sống mới. Thế nhưng quyết định tưởng chừng sẽ "mở ra cánh cửa tương lai" đó lại trở thành bài học đắt giá vô cùng

Sau khi đặt chân sang Mỹ, chị Lý thuê một căn hộ nhỏ xíu ở bang California với chi phí hơn 3.000 USD/tháng (hơn 79 triệu đồng luôn á).

"Tiền học, bảo hiểm, sinh hoạt của hai mẹ con khiến khoản tích lũy bay màu nhanh kinh khủng", chị Lý thở dài

Ở Trung Quốc, người phụ nữ này là quản lý cấp cao, thu nhập khủng, có cả nhân viên cấp dưới hỗ trợ. Thế nhưng qua Mỹ, bằng cấp và kinh nghiệm của chị Lý gần như bị "vô hiệu hóa" luôn. Không tìm được việc văn phòng, chị này buộc phải làm nhiều công việc bình dân như bán hàng, phục vụ quán ăn, trông trẻ. Thu nhập thì chỉ đủ chi trả sinh hoạt cơ bản thôi.

"Từ người có mức lương cao, tui trở thành lao động chân tay. Dù số tiền chuẩn bị vẫn còn song áp lực tài chính và sự hụt hẫng tinh thần khiến tui nhiều đêm bật khóc", chị Lý chia sẻ

fc6f078b751da578209a.jpg


Chưa hết, việc học hành của con trai chị Lý cũng không được "smooth" như mong đợi. Dù đã có nền tảng ngoại ngữ khá ổn, nhưng khi bước vào môi trường mới, cậu vẫn bị culture shock bởi khác biệt văn hóa và nền giáo dục quá lạ. Thành tích giảm sút cùng tâm lý chán nản khiến cậu không còn hứng thú với việc học ở Mỹ nữa.

"Con thường bảo nhớ trường cũ ở Quảng Châu, muốn quay lại Trung Quốc học đại học. Nghe con nói vậy, tui càng thêm dằn vặt", chị Lý cho biết.

Trong khi đó, sau 2 năm ở Mỹ, chị Lý thừa nhận bản thân vẫn chưa tìm thấy định hướng rõ ràng. Hai mẹ con đang "lơ lửng" giữa hai lựa chọn: tiếp tục bám trụ nơi đất khách hay về lại Trung Quốc. Chị nói nếu trở về, chị phải xây dựng lại từ con số 0 mất. Còn chọn ở lại Mỹ, cuộc sống của 2 mẹ con chưa chắc đã tốt hơn bao nhiêu. Sau tất cả mọi chuyện, điều chị Lý day dứt lớn nhất là đã đưa ra quyết định quá vội vàng, để rồi mất cả sự nghiệp lẫn những mối quan hệ từng có

Theo các chuyên gia giáo dục Trung Quốc, ngày càng nhiều gia đình trung lưu và khá giả chọn đưa con ra nước ngoài học tập. Tuy nhiên, họ thường đánh giá thấp rào cản ngôn ngữ, chi phí sinh sống và sự khác biệt văn hóa quá lớn.

"Đầu tư cho du học không chỉ là tiền bạc, mà còn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý, kỹ năng tự lập của con và kế hoạch dài hạn cho cả gia đình đó nhé", một chuyên gia nhận định.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top