TitAngel3325
New member
Có câu nói hay là: "Không chọn cũng là một cách chọn" đấy các bạn ơi!
Nghe thì có vẻ mâu thuẫn nhưng mà thực ra rất đúng luôn. Mỗi người đều có con đường riêng của mình, và áp lực cuộc sống bây giờ thì ai cũng phải đối mặt với vô vàn sự lựa chọn.
Và đây là câu chuyện về một cô gái 9X siêu "out of the box" - sau khi tốt nghiệp đại học xong xuôi, cô quyết định bỏ luôn công việc lương 35 triệu để... lên núi sống đời thanh tịnh. Nghe có vẻ crazy nhưng mà thực ra lại rất inspiring!
Cô bạn này sinh ra tại Trung Quốc, từ nhỏ đã mê mẩn văn hóa truyền thống rồi. Hồi còn học cấp 3, cô đã bắt đầu nghiên cứu y học cổ truyền như lý thuyết thương hàn gì đó (nghe pro phết luôn).
Không chỉ vậy, cô còn "cày" luôn cả Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo nữa chứ. Đúng là "chị đẹp đa zi năng" thật sự!
Sau khi ra trường, cô xin được việc tại một công ty niêm yết với mức lương hơn 35 triệu/tháng. Với người bình thường thì đây đúng chuẩn "dream job" rồi, ai cũng phải ghen tỵ!
Nhưng mà plot twist ở đây là... chưa đầy nửa năm làm việc, cô đã nghỉ luôn! Lý do? Một phần vì yêu Đạo giáo từ lâu, một phần vì chán ngán với công việc đầy áp lực này. Rồi cô quyết định lên Tứ Xuyên tu đạo thật sự.
Theo cô, trong thời đại công nghệ phát triển vù vù như bây giờ, giới trẻ ngày càng quên mất những nét đẹp văn hóa truyền thống như võ thuật, y học cổ truyền, thư pháp...
Rất ít bạn trẻ còn muốn tìm hiểu và học hỏi những thứ này. Chính vì thế, cô muốn xuất gia vừa để tu Đạo, vừa để rèn luyện và lưu giữ những tinh hoa văn hóa đó. Tôn trọng sự lựa chọn quá!
Tuy nhiên, ba mẹ cô thì không nỡ để con gái lên núi như vậy. Theo suy nghĩ của họ, con gái đến tuổi thì nên lập gia đình, sinh con chứ sao lại đi tu? Hơi khó hiểu thật!
Nhưng sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng ba mẹ cũng đồng ý. Họ tiễn con gái đến tận chân núi, vừa khóc vừa dặn dò phải sống thật tốt. Vì họ lo lắng con gái còn trẻ, sợ không quen được với cuộc sống khắc khổ đó. Đọc đến đây mà thương ba mẹ quá đi!
Hiện tại, cuộc sống hằng ngày của cô trôi qua vô cùng đơn giản, thanh đạm và yên bình. Cô cảm thấy mình rất hạnh phúc vì được làm những gì bản thân thích. Ngoài việc nghiên cứu giáo lý, cô còn ngồi thiền nữa.
Nghe có vẻ chill phết nhỉ?
Còn bạn thì sao? Bạn có dám bỏ hết mọi thứ, dám bỏ qua những lời xì xào của thiên hạ để theo đuổi đam mê của mình không?
Nguồn: soha.vn