NhimXanh6917
Member
Nghe ai cũng hay khuyên nhau là "nếu ở thành phố cảm thấy mệt mỏi, stress quá thì thôi về quê làm nông dân cho nhẹ đầu". Nhưng mà theo anh Linh - người đã từng trải - thì việc về quê sống chẳng hề "ez" như người ta vẫn nghĩ đâu nhé!
Đây là câu chuyện của anh chàng Nguyễn Linh (31 tuổi, đang sống ở huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Tốt nghiệp cấp 3, Linh xin học việc ở một công ty chuyên về thiết bị điện tử và phần mềm tại Hà Nội, rồi làm luôn ở đó với mức lương khoảng 9-10 triệu/tháng.
Ban đầu mới lên thành phố, Linh cảm thấy tất cả đều "hype" lắm. Nhưng càng về sau thì càng thấy áp lực, mệt mỏi vô cùng. Cuối năm 2019, khi Covid-19 bắt đầu bùng phát thì Linh đã nảy sinh ý định bỏ phố về quê. Đến năm 2020, dịch bệnh càng căng thẳng và Linh quyết tâm rời Hà Nội về Thanh Hóa.
Năm 2020, Linh về quê một phần để tránh dịch, một phần muốn chăm sóc ông bà đã cao tuổi.
Ông bà của Linh siêu vui khi cháu trai về sống cùng nè!
Linh sửa sang lại nhà cửa, cùng ông cấy lúa.
"Mình về quê một phần là do đại dịch, một phần thấy ông bà đã già rồi nên muốn về ở cùng để được chăm sóc, phụng dưỡng ông bà trong những năm tháng còn lại. Đó là mục đích chính của mình", Linh tâm sự.
Khi nghe Linh nói muốn về quê, bố mẹ và người thân ai cũng ngăn cản vì anh đang có công việc ổn định, lương cũng tạm ổn. Tuy nhiên, sau một thời gian kiên trì thì Linh cũng thuyết phục được mọi người. Ngày về quê, Linh chỉ nghĩ đơn giản là mình sẽ sống với ông bà, tìm việc làm ở quê, hoặc không được thì trồng rau, nuôi gà cũng okela.
Nhưng mà việc đổi hoàn toàn môi trường sống không hề dễ tí nào, Linh đã phải đối mặt với không ít thử thách khi từ thành phố về nông thôn: "Xa quê lâu năm nên thời gian đầu mình về cũng chưa thích nghi được với cuộc sống mới. Nơi ông bà mình sống còn thiếu thốn rất nhiều, thiếu điện, nước sạch, điều kiện kinh tế khó khăn, nhìn chung khác hoàn toàn với đô thị. Mình thì không có nhiều tiền mà thời gian đầu lại cần chi tiêu rất nhiều.
Đã có lúc mình muốn bỏ cuộc, nhưng mình đã lựa chọn cố gắng vượt qua, không từ bỏ vì phía trước còn tương lai và người thân. Mình mất khoảng một tháng để thích nghi được với cuộc sống ở quê".
Hai ông cháu cùng làm vườn trồng rau chill phết!
... Còn cùng bà đan giỏ nữa nha!
Cuộc sống của anh chàng dần ổn định và "on track" hơn. Mỗi ngày, Linh dậy sớm quét dọn nhà cửa, thái chuối, cho gà vịt ăn,... sau đó phụ giúp ông bà việc đồng áng. Hôm nào rảnh, Linh vào rừng tìm mật ong, hái nấm, hái cây thuốc mang xuống thị trấn bán lấy tiền để mua thêm thức ăn, thuốc men và cả thuốc lào, chè cho ông. Gần đây, Linh còn bán các sản vật qua mạng để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống nữa đó.
Sau 2 năm bỏ phố về quê, Linh cảm thấy quyết định của mình đúng lắm luôn. Ở đó, Linh học được rất nhiều kinh nghiệm từ ông: Kinh nghiệm làm việc, xây dựng cuộc sống, đi rừng,... Đến giờ Linh có thể sinh tồn được trong rừng mà không lo bị đói nha mọi người! Anh cũng có thể kiếm được tiền ngay trên mảnh đất mà mình được sinh ra.
Nguồn: soha.vn