Bỏ việc để đưa bạn thân bị ung thư đi phượt xuyên Trung Quốc

BeoTutu4781

New member
a8bb92cad2ee88c030d5.jpg


Nghe tin bro mình không còn nhiều thời gian, anh Hà đã vay tiền mua xe luôn để chở bạn đi chill khắp Trung Quốc. Tình bro là đây chứ đâu!

e9f1c0b22d041dbf5ed7.jpg


Gần đây, story về chuyến roadtrip đầy cảm xúc của 2 anh bạn già tên là Hà Tương Mân và Lương Thành đã làm CĐM Trung Quốc "khóc hết nước mắt" luôn rồi!

Hai cây đàn guitar, một chiếc trống châu Phi, kèm theo lều, túi ngủ, xoong nồi. Vào ngày 2/10/2021, anh Hà Tương Mân, 54 tuổi, đã lên kế hoạch với bạn thân Lương Thành, 52 tuổi, đi từ Hồ Nam đến biển Quảng Tây, rồi lại lên Vân Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên với chỉ có chừng đó đồ đạc thôi.

32ebaa0f5d3abd6e2244.jpg


Một tháng trước đó, anh Lương Thành đã kể với bạn bè rằng anh bị ung thư lưỡi giai đoạn cuối và không còn sống được lâu nữa. Anh Lương đã từ chối điều trị và bày tỏ mong muốn được sống những ngày cuối thật ý nghĩa, được đi du lịch khắp nơi.

Nguyện vọng này ngay lập tức được anh Hà Tương Mân - bạn học cũ, hiện là chủ quán cơm - hưởng ứng nhiệt tình!

Mất cả tháng để tính toán chi phí nhưng sức khỏe anh Lương càng ngày càng yếu, không nói và nuốt được bình thường. Biết thời gian không còn nhiều, anh Hà quyết định vay tiền mua luôn một chiếc xe cũ và bắt đầu chuyến hành trình cuối cùng với bro.

a1e9e57091b95734f115.jpg


Mục tiêu của họ rất clear: Đi đâu có cảnh đẹp và đồ ăn ngon thì dừng, còn lịch trình chi tiết không quan trọng! Vibes phiêu lưu kiểu "đi rồi tính" cực chill luôn

3fd5a52451dea3ec8a4e.jpg


Họ có 20 ngày chuẩn bị. Ngày 30/9, anh Hà mua chiếc xe ôtô cũ với giá 25.000 tệ (tầm 88 triệu đồng). Chủ tiệm sửa xe còn thức cả đêm để bảo dưỡng và một anh cảnh sát địa phương đã nhiệt tình giúp xong hết giấy tờ của chiếc xe.

Hôm sau, anh Hà bỏ ghế sau, đặt vào đó chiếc đệm đủ cho một người nằm. Trong xe còn có lều, túi ngủ, sạc dự phòng và đèn pin. Ngày lên đường, trong túi anh chỉ có 3.000 tệ. Bạn bè biết chuyện, ủng hộ thêm 6.000 tệ nữa. Cảm động quá trời!

Một ngày trước khi khởi hành, anh Hà viết trên trang cá nhân: "Từ mai, tôi với người anh em hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của anh ấy: Lang thang khắp nơi trên thế giới. Có ngày đi nhưng chưa biết ngày trở về".

Ngày 3/10, sau một ngày di chuyển, họ dừng chân ở Dương Sóc, tỉnh Quảng Tây. Tại đây, anh Hà dựng lều ở một bãi đất trống để qua đêm, còn anh Lương nằm trên xe. Hôm sau, họ đến thành phố Đông Hưng và cắm trại trên bãi biển.

ae7733256d7aa7c2b066.jpg


Về tình bạn với anh Lương, anh Hà kể rằng hai người vốn quen nhau từ thời trung học nhưng không thân lắm lúc đó. Cách đây 8 năm, cả hai tình cờ gặp lại và phát hiện có rất nhiều điểm chung, đặc biệt là đam mê du lịch.

"Lương là người tốt bụng nhưng sống nội tâm. Anh ấy từng là tay bass trong một ban nhạc rock nổi tiếng. Anh ấy cũng hơi kiêu ngạo và không có nhiều bạn. Tình cờ bọn tôi gặp lại nhau cách đây 8 năm và phát hiện có rất nhiều điểm chung. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên gặp nhau hơn" - Anh Hà chia sẻ.

Trước đây, anh Lương từng nói với bạn ước mơ phượt xe máy khắp đất nước. Họ đã lên kế hoạch cho chuyến đi này sớm. Tuy nhiên đến tháng 9, sức khỏe anh yếu dần, đi còn không vững. Lúc này, anh Hà nghĩ, ngoài việc lên đường ngay lập tức thì không còn cơ hội nào khác.

Trên đường đi, sức khỏe anh Lương rất yếu, thường nằm phía sau xe, khỏe hơn chút mới ngồi lên ghế phụ. Dù khó chịu đến đâu, anh cũng không than một lời nào. Strong quá!

Nói về chuyến đi, anh Hà cho biết từ đầu anh Lương muốn đi xe đến Tây Tạng ngắm cảnh. Nhưng vì quá xa nên cả hai quyết định đi thẳng một đường chứ không cần lịch trình cụ thể.

9f6bff74e0e14c75bc86.jpg


df493db25e24f082017e.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top