Bố uống thuốc trừ sâu tự tử vì con trượt đại học, ai nghe xong cũng mà choáng

Cao0189

New member
Chỉ vì con thi đại học không được như mong đợi mà người bố đã làm một việc khiến ai cũng phải đau lòng và bàng hoàng

Bố mẹ nào chả mong con mình lớn lên thành người có ích, giỏi giang và thành đạt. Chính vì vậy mà không ít phụ huynh sẵn sàng vất vả, làm lụng kiếm tiền để tạo điều kiện học tập tốt nhất cho con.

Có thể nói đây là động lực và sự ủng hộ siêu to khổng lồ từ phía gia đình. Nhưng mà đối với các bạn trẻ, đôi khi những kỳ vọng và sự hy sinh quá mức của bố mẹ lại trở thành áp lực vô hình nặng nề. Thậm chí chính những mong muốn đó còn biến thành "con dao hai lưỡi" dẫn đến những bi kịch thương tâm luôn

Minh chứng rõ nhất phải kể đến sự việc đau lòng xảy ra tại Giang Tô (Trung Quốc) vào tháng 6 vừa qua.

Sau khi có kết quả thi đại học, cô con gái của một gia đình ở Giang Tô đã thông báo với bố mẹ. Tuy nhiên vì kết quả không như kỳ vọng nên cô bạn đã trượt nguyện vọng 1 vào ngôi trường chất lượng cao của tỉnh

Ngay sau khi nghe con gái báo kết quả, người bố đã im lặng hồi lâu và không nói thêm gì cả. Những ngày tiếp theo, ông tự nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống cũng chẳng buồn nói chuyện với ai hết.

Người thân xung quanh nghĩ là do quá thất vọng nên ông mới có hành động như vậy. Vì muốn ông có không gian riêng để bình tâm lại nên mọi người cũng hạn chế làm phiền.

Ai ngờ sau khoảng thời gian tự nhốt mình, người bố lại làm một việc cực kỳ dại dột - đó là quyết định uống thuốc trừ sâu để tự tử

Gia đình sau khi phát hiện đã vội vàng hô hoán cầu cứu. Những người hàng xóm đã nhanh chóng có mặt và đưa ông đến bệnh viện.

Đoạn video ghi lại cảnh người thân đưa ông nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Vô số người để lại comment:

"Người bố này quả thực nhẫn tâm quá, nếu chẳng may có chuyện không hay thì không biết cô con gái sẽ phải đối mặt và sống tiếp phần đời còn lại ra sao nữa "

"Khi tình yêu thương con trở thành gánh nặng, tội nghiệp đứa trẻ quá, mới 18 tuổi, thi trượt đại học hẳn đang hoang mang lắm rồi, giờ còn phải đối mặt với việc bố tự tử vì mình nữa "

"Trượt đại học đâu phải là kết thúc đời người, còn hàng trăm hàng nghìn con đường tốt đẹp cho cô bạn lựa chọn trong tương lai mà. Học giỏi chưa chắc sau này đã thành công và học kém cũng chưa chắc sau này sẽ thất bại. Con cái thi trượt nhưng vẫn là đứa trẻ ngoan, chẳng phải phạm pháp hay làm điều gì tày trời. Không thể hiểu nổi tại sao ông bố lại có hành động tiêu cực đến vậy"

"Con trai tôi thi đại học 180/600 điểm, gia đình cũng sốc nhưng sau đó cũng chấp nhận rằng con không có 'năng khiếu' học hành. Thay vì chỉ trích, gia đình tôi thu xếp tiền cho con đi học nghề, giờ con trai kiếm hơn 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng) một tháng. Con tự định hướng học thêm để nâng cao tay nghề có thu nhập tốt hơn. Đại học và thành tích không phải con đường duy nhất của các con, vậy nên các bố mẹ hãy giữ bình tĩnh và trở thành người định hướng tốt nhất cho con nhé ✨"

2596077bde83a5286560.png


Quay lại vụ việc người cha uống thuốc trừ sâu tự tử. Rất may sau khi được đưa đi cấp cứu kịp thời, ông đã qua cơn nguy kịch. Gia đình cũng thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng

d1d5feecc28a73f75e32.jpg


502dd030d0081668cc8e.jpg


d22a510255532334df11.jpg


43a6eef13c95abe93134.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top