Cuộc đời mình chỉ là mấy cái mốc 10 năm cộng lại thôi nha! Cứ mỗi thập kỷ trôi qua là lại một phiên bản mới của chính mình - người gặp khác, chuyện trải qua khác, cái mình đeo đuổi cũng khác luôn. Thật ra không ai có thể sở hữu tất cả đâu, muốn giữ thứ này thì đành phải buông thứ kia thôi. Và rồi cả đời mình cứ loay hoay trả lời câu hỏi: "Giữ cái nào, bỏ cái nào đây?"
Nhưng mà dù bạn chọn sống kiểu nào đi nữa, vẫn sẽ có những "KPI cuộc đời" chung chung mà ai cũng cần phải check
Vậy nên nếu cuộc đời có KPI thì sẽ là 7 mốc này đây:
**1. Khi lên 10 tuổi**
Tuy còn nhỏ nhưng đã là đứa trẻ "có não" rồi đó! Lúc này mình sẽ không còn so bì tiền tiêu vặt hay nhãn hiệu quần áo với lũ bạn nữa.
Tuổi này đủ để hiểu rằng tiền của gia đình không phải thành tích của con cái, cũng chẳng phải thứ gì to tát để suốt ngày mang ra khoe khoang hay ghen tị. Làm vậy chỉ khiến mình xấu tính thêm thôi!
**2. Năm 20 tuổi**
Một gen Z biết suy nghĩ lúc này sẽ không còn so đo xuất thân, điều kiện gia đình hay nghề nghiệp của ba mẹ nữa rồi.
Mấy năm trước đó, tuổi ẩm ương hay lẫn lộn giá trị lắm - đua đòi những thứ không quan trọng, xấu hổ vì những điều chẳng đáng. Nhưng 20 tuổi rồi thì đã bước vào ngưỡng cửa "người lớn" rồi, cần nghĩ chín chắn hơn xíu nha!
**3. Năm 30 tuổi**
Lúc này bạn đã có khá nhiều exp trong đời rồi đó, đủ để hiểu và chịu trách nhiệm với những choice quan trọng.
Có thể bạn đã cưới rồi, và bạn vui với nửa kia của mình, không còn hứng so sánh xem ai lấy vợ xinh hơn, ai lấy chồng giàu hơn cao hơn - vì bạn biết những cái so sánh đó vô nghĩa lắm!
Hoặc có thể bạn chưa cưới, chưa muốn cưới vì một vài lý do riêng. Nhưng dù thế nào đi nữa, bạn cũng không nên ghen tị hay lo lắng, bạn biết hiện tại mình cần gì, đang chờ đợi điều gì.
**4. Năm 40 tuổi**
Bạn không còn sợ người ta "bàn tán" về mình nữa, ai muốn nói gì thì nói, mình sống thế nào vẫn là việc của mình!
Ép bản thân sống theo cách không muốn chỉ vì sợ người ta nói là một lựa chọn đần độn. Người thông minh không bao giờ tự đẩy mình vào tình huống đó cả.
**5. Năm 50 tuổi**
Những chuyện "lông lá" từng khiến bạn bực mình giờ không còn làm bạn để tâm nữa. Bạn cũng chẳng ghen tị với thành công của người khác, không tự hỏi sao họ cũng như mình mà lại thành công hơn. Cái gì không phải của mình thì đâu cần phải để ý!
Bạn đã ở tầm tuổi "từng trải", gặp đủ kiểu người kiểu chuyện trên đời, không còn sốc nữa, không còn kích động nữa. Bạn học được cách bình tĩnh, hành xử ổn định và vững vàng hơn nhiều.
**6. Năm 60 tuổi**
Ở tuổi 60, nếu bạn làm cán bộ thì hẳn cũng không còn muốn so đo chức cao chức thấp nữa. Về hưu rồi ai cũng vậy cả, đều là ông bà già sáng tập thể dục chiều đi đánh cờ thôi mà!
Nếu bạn kinh doanh thì cũng không còn so đo lãi to lãi nhỏ quá nữa. Tiền hôm nay không kiếm thì ngày mai kiếm, tiền kiếm không hết nhưng sức để tiêu thì có hạn lắm. Khỏe mạnh an yên mới là điều quan trọng nhất!
**7. Năm 70 tuổi**
Bạn sẽ nhìn cuộc đời với con mắt bàng quan và bình tĩnh hơn rất nhiều.
Những thứ bạn từng cố tranh giành, từng ganh đua từng tý một, giờ không còn khiến bạn nặng lòng nữa. Thỉnh thoảng bạn sẽ có chút suy ngẫm về cuộc đời, nhưng cũng chỉ vậy thôi.
Tầm này bạn chỉ mong có sức khỏe, gia đình hòa thuận, mỗi ngày được bình yên.
Đứng trước ba điều đó, mọi thứ đều có thể từ bỏ!
Cứ thế, một đời người sống mãi rồi cũng hết, sống thế nào rồi cũng trọn vẹn cả. Bạn có thể có cái này cái kia, có thể không có, rồi cuối cùng tất cả chỉ còn lại là chút chiêm nghiệm tuổi già.
Đấy là những điều mình rút ra được, còn bạn thì sao? Giờ bạn bao nhiêu tuổi rồi, đã trưởng thành được bao nhiêu % rồi nào?
Nguồn: kenh14.vn