Ôi drama căng đét! Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Choi Hwi Young vừa phải lên tiếng cảnh báo cực gắt: "Việc đe dọa sự an toàn của diễn viên là hành động tấn công nền dân chủ" và kêu gọi phải xử lý nghiêm túng theo pháp luật luôn nha!
Chuyện là gì? Phim 'The Assassin(s)' đang bị ném đá tơi bời vì bị tố xuyên tạc lịch sử. Mức độ nghiêm trọng đến nỗi có người kéo đến tận nhà riêng của nam diễn viên Yoo Hae Jin để biểu tình, khiến nhiều lịch trình quảng bá phải hủy bỏ luôn. Công ty quản lý anh đã tuyên bố giữ lập trường cứng rắn: "Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các hành vi phỉ báng, lan truyền thông tin sai lệch và tấn công cá nhân ác ý nhắm vào diễn viên của mình, cũng như các hành vi xâm phạm quyền riêng tư và đe dọa sự an toàn cá nhân", đồng thời khẳng định sẽ "áp dụng mọi biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của nghệ sĩ". Ủa vậy là nghiêm trọng thật đấy!
Ngày 5/10, Bộ trưởng Choi Hwi Young đã đăng đàn mạng xã hội luôn: "Hôm nay, tôi đã mạnh mẽ kêu gọi các cơ quan chức năng, bao gồm Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho dàn diễn viên và ê kíp làm phim, đồng thời xử lý nghiêm minh theo pháp luật các hành vi bất hợp pháp như đe dọa, uy hiếp và biểu tình diễn ra bên ngoài nơi ở của họ. Mặc dù người dân có quyền tự do đánh giá một bộ phim, nhưng việc đe dọa sự an toàn cá nhân của những người sáng tạo là hành động đi ngược lại tinh thần dân chủ. Hoàn toàn không thể chấp nhận việc chỉ trích phim lại vượt quá giới hạn, leo thang đến mức tụ tập biểu tình trước nhà diễn viên, xâm phạm đời tư và đe dọa sự an toàn cá nhân của họ".
Ông còn bác bỏ luôn những lời kêu gọi yêu cầu dừng chiếu phim, và nhấn mạnh: "Việc yêu cầu Chính phủ can thiệp từ trước hoặc sử dụng quyền lực hành chính để phán xét một tác phẩm chỉ vì không thích nội dung là một lời kêu gọi nguy hiểm, muốn quay lại thời kỳ 'kiểm duyệt trước' vốn đã bị Hiến pháp nghiêm cấm. Những ý kiến chỉ trích và tranh luận về cách lý giải lịch sử hay quan điểm được thể hiện trong phim là điều tự nhiên và lành mạnh trong một xã hội dân chủ. Nếu có vấn đề liên quan đến phỉ báng hoặc vi phạm pháp luật, cách giải quyết phù hợp là tìm kiếm phán quyết của tòa án thông qua các thủ tục dân sự hoặc hình sự sau khi phim đã được công chiếu".
Plot twist là dù bị kêu gọi tẩy chay dữ dội thế nào, khán giả vẫn đổ xô đi xem 'The Assassin(s)' nha! Phim đã cán mốc 2 triệu lượt người xem chỉ sau 11 ngày thôi. Đúng là "càng cấm càng tò mò" nhỉ?
Hồi ngày 4/10, các thành viên của một nhóm bảo thủ đã kéo đến tận nhà của Yoo Hae Jin - nam chính của 'The Assassin(s)' tại quận Seongbuk, Seoul để biểu tình, lên án công ty sản xuất và anh luôn. Ối dồi ôi, căng thật!
Nguồn: svvn.tienphong.vn