Bộ trưởng Lê Hoài Trung dự lễ tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, gửi gắm kỳ vọng tới các tân cử nhân về tinh thần tự học

26b9e3be19a162f5b925.webp


Sáng 25/7 vừa rồi, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia đã diễn ra buổi lễ tốt nghiệp đại học hệ chính quy khóa 49 của Học viện Ngoại giao cực xịn nè! Đặc biệt, có sự xuất hiện của Tiến sĩ Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông đã có những chia sẻ rất tâm huyết về thế giới đang thay đổi chóng mặt, đồng thời gửi gắm kỳ vọng về tinh thần tự học, bản lĩnh và hoài bão cống hiến của các bạn tân cử nhân cho đất nước.

0d301300a3933e40962a.jpg


43862fb44aa6fbd21818.jpg


2a1e55e1debcb24dca3b.jpg


Comeback trường cũ sau gần nửa thế kỷ, cảm xúc tràn đầy

Mở màn bài phát biểu, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ cảm giác xúc động vô cùng khi quay lại trường cũ sau gần 50 năm - tính từ năm 1977 khi ông bước chân vào Đại học Ngoại giao (tiền thân của Học viện Ngoại giao bây giờ). Ông bày tỏ niềm tự hào về sự "glow-up" mạnh mẽ của Học viện, từ cơ sở vật chất đến chất lượng đào tạo đều xịn xò hơn hẳn.

652dd0825543b8650ccb.jpg


Thế giới đang đổi nhanh như chớp, bạn có sẵn sàng?

Nhắc đến bối cảnh toàn cầu hiện tại, Bộ trưởng nhấn mạnh thế giới đang trải qua những thay đổi siêu sâu sắc về trật tự chính trị, chiến lược và kinh tế. Mặc dù xu thế hòa bình và liên kết toàn cầu vẫn là chủ đạo, nhưng nhân loại đồng thời phải đối mặt với đủ thứ bất ổn: xung đột, dịch bệnh, biến đổi khí hậu và tội phạm xuyên quốc gia.

Không chỉ vậy, kinh tế vĩ mô và khoa học - công nghệ cũng đang có những thay đổi lớn, tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức mới. Đặc biệt phải kể đến sự phát triển của AI (trí tuệ nhân tạo) đang làm thay đổi hoàn toàn cách quản trị của các doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi thế hệ trẻ bước vào đời phải trang bị nhận thức và tư duy hoàn toàn mới mẻ.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng hùng cường, thịnh vượng, được sống trong hòa bình, tiếp xúc với những tiến bộ của khoa học - công nghệ, được rèn luyện chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng bài bản, các tân cử nhân có tiềm năng cực lớn để phát triển bản thân và phụng sự đất nước. ✨

Học hết đời mới là pro, đừng nghĩ tốt nghiệp là xong!

Để đáp ứng yêu cầu của thời đại, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhắn nhủ các tân cử nhân cần trang bị cho mình hoài bão, bản lĩnh và quyết tâm cao độ. Đặc biệt, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự trau dồi kiến thức: "Kiến thức Học viện trang bị chỉ là bước đầu, chúng ta còn phải học thêm và sáng tạo nhiều hơn nữa".

Chia sẻ từ chính kinh nghiệm cá nhân những ngày đầu công tác tại Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, Bộ trưởng gợi ý phương pháp trau dồi tri thức siêu thực tế: Mỗi ngày hãy dành khoảng 30 phút để đọc một cuốn tạp chí chuyên môn uy tín bằng tiếng Anh. Thói quen bền bỉ này không chỉ giúp phá tan rào cản ngôn ngữ mà còn rèn luyện tư duy chiều sâu trong công việc luôn nha!

2256e3d88d58af59d07d.jpg


Bộ trưởng cũng lưu ý rằng khoa học xã hội khác với khoa học tự nhiên ở chỗ không có phòng thí nghiệm riêng biệt, mà chính xã hội là "phòng thí nghiệm" lớn nhất. Vì vậy, các bạn sinh viên bước vào môi trường làm việc thực tế đừng mong đợi mọi thứ đều hoàn hảo, sẵn có nhé, mà cần tự tin vận dụng phương pháp học được để giải quyết các vấn đề phức tạp trong cuộc sống.

"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" - Thông điệp chill mà sâu sắc

Khép lại bài phát biểu, Bộ trưởng chúc các tân cử nhân nhiều niềm vui, hạnh phúc và có những đóng góp thiết thực cho nước nhà. Mượn tinh thần tích cực từ ca khúc "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Bộ trưởng hy vọng thế hệ trẻ sẽ luôn giữ vững tinh thần lạc quan, tích cực và bản lĩnh để vượt qua mọi khó khăn trên chặng đường cống hiến phía trước.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của khóa tốt nghiệp này: "Khóa 49 là khóa sinh viên đầu tiên của Học viện Ngoại giao bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, trong một giai đoạn mới của khu vực và thế giới".

90aff7b14a4c1a326d58.jpg


a5ef3e9fbbc467d31e4a.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top