Bỏ trực khi bé trai 2 tuổi đến cấp cứu, chị y sĩ xã bị kỷ luật nặng

CocYeu1878

New member
f092882e65353cb8ab1e.jpg


Nhận ra lỗi sai của mình trong vụ bé trai 2 tuổi tử vong khi đến cấp cứu tại trạm xá xã, y sĩ Phạm Thị Trâm bị đề nghị kỷ luật mức cảnh cáo rồi các bạn ơi

Tối 29-2, ông Trần Văn Bình - Giám đốc trung tâm y tế dự phòng huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, liên quan đến cái chết của bé trai 2 tuổi Hoàng Văn Trường Phi khi được đưa tới trạm y tế xã Mỹ Lộc cấp cứu, đơn vị đã đề nghị mức kỷ luật cảnh cáo trước toàn cơ quan đối với y sĩ Phạm Thị Trâm.

Trạm trưởng trạm y tế xã Mỹ Lộc - anh Nguyễn Thế Nghĩa cũng bị phê bình vì thiếu tinh thần trách nhiệm trong quản lý nhân viên nữa á

Chuyện gì đã xảy ra vào hôm đó?

Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 27-2, thấy cháu Trường Phi bị bẩn nên ông nội là Hoàng Văn Nhân (60 tuổi) đã tắm cho cháu.

Sau khi tắm xong, cháu Phi có biểu hiện mệt mỏi, da xanh tái, khó thở nên ông Nhân đã bế cháu lên trạm y tế xã Mỹ Lộc để cấp cứu gấp.

Nhưng mà tới nơi thì... trạm y tế không có ai làm việc luôn ạ Toàn bộ các phòng làm việc, phòng khám đều khóa cửa hết. Phải đợi 30 phút sau, người trực là y sĩ Phạm Thị Trâm (37 tuổi) mới xuất hiện.

Chị Trâm đã tiêm cho cháu Phi một lọ thuốc Adrenalin nhưng sau đó, cháu bé 2 tuổi cũng đã tử vong rồi

Gia đình bức xúc cho rằng việc ekip trực vắng mặt tại trạm y tế xã đã dẫn đến cái chết của cháu bé.

Kết quả điều tra cho thấy gì?

Sau khi sự việc xảy ra, trung tâm y tế dự phòng huyện Can Lộc đã lập đoàn thanh tra để làm rõ mọi chuyện.

Tại các buổi làm việc, y sĩ Phạm Thị Trâm đã nhận lỗi và rất hối hận. Chị này cho biết lúc cháu Phi vào cấp cứu thì đang đi ăn trưa

Theo xác định của đoàn thanh tra, bé trai 2 tuổi được xác định đã tử vong trước khi tới trạm y tế xã.

Nguyên nhân ban đầu là do trời lạnh mà người nhà vẫn tắm cho cháu trong khi sức khỏe yếu dẫn tới dừng tim đột ngột





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top