VoiBong7193
New member
Ôi trời ơi, chuyện này nghe chill quá đi mất! Hai người quen nhau qua mạng, hẹn hò xong rồi... bùm, drama bắt đầu. Nhưng drama này không phải kiểu "chia tay vì bạn thích gà rán hơn pizza" đâu nha, mà nghiêm túc hơn nhiều
Cả hai đều họ Trương, quen nhau qua tính năng "Shake" của WeChat (kiểu như lắc điện thoại để tìm người ấy mà). Sau hai lần gặp mặt, tối 3/3/2023, hai người quan hệ tình dục trong xe thì anh Trương đột nhiên thấy không khỏe. Và rồi... anh ngừng thở luôn Lúc đó chỉ có cô Trương ở bên cạnh anh thôi.
Cô Trương cũng cố hết sức sơ cứu cho anh, nhưng khi nhận ra không hiệu quả thì... plot twist đây rồi: cô lấy luôn điện thoại của anh rồi chuồn khỏi hiện trường. Lý do? Sợ mối quan hệ "không chính thống" của hai người bị lộ (hint: có vẻ ai đó đang có người yêu hoặc gia đình rồi ).
Mãi 9 ngày sau, cảnh sát mới phát hiện thi thể anh Trương trong xe. Tưởng tượng không nổi luôn
Theo Red Star News, ban đầu cô Trương cũng có cố gắng đấy: vỗ vỗ, gọi gọi, sơ cứu đơn giản trong khoảng 40 phút. Nhưng khi thấy anh Trương hết cứu thì cô panic, lo sợ chuyện ngoại tình bị bại lộ nên không những không gọi cấp cứu mà còn lấy điện thoại của anh rồi... biến mất 
Ngày 12/3, cảnh sát mới phát hiện thi thể. Kết quả giám định cho thấy nguyên nhân tử vong là bệnh động mạch vành cấp tính (tức là anh bị bệnh tim rồi).
Gia đình anh Trương đệ đơn kiện, đòi cô Trương bồi thường hơn 480.000 nhân dân tệ (gần 1,8 tỷ đồng luôn á! )
Tòa án sơ thẩm phân tích: Mặc dù anh Trương tử vong chủ yếu do bệnh tật, nhưng cô Trương là người duy nhất có mặt trong xe đóng kín, có trách nhiệm phải giúp đỡ. Việc cô không gọi cấp cứu kịp thời và còn lấy điện thoại bỏ trốn đã khiến anh mất cơ hội được cứu sống.
Tuy nhiên, tòa cũng nhận định anh Trương biết mình có bệnh tim nghiêm trọng mà vẫn "mây mưa" là lỗi của anh, nên anh phải chịu trách nhiệm chính.
Kết quả: Cô Trương chịu 15% trách nhiệm, phải bồi thường 137.043 nhân dân tệ (khoảng 508 triệu đồng).
Cả hai bên đều kháng cáo. Sau khi xem xét lại, tòa giữ nguyên phán quyết nhưng điều chỉnh cách tính phí tang lễ, cuối cùng cô Trương phải bồi thường 138.118,8 nhân dân tệ (khoảng 512 triệu đồng).
Tòa tuyên bố rõ: Mặc dù hành động của cô Trương không phải nguyên nhân chính gây tử vong, nhưng nó góp phần làm hậu quả nghiêm trọng hơn, nên cô phải chịu trách nhiệm dân sự tương ứng.
Nguồn: soha.vn
Cả hai đều họ Trương, quen nhau qua tính năng "Shake" của WeChat (kiểu như lắc điện thoại để tìm người ấy mà). Sau hai lần gặp mặt, tối 3/3/2023, hai người quan hệ tình dục trong xe thì anh Trương đột nhiên thấy không khỏe. Và rồi... anh ngừng thở luôn Lúc đó chỉ có cô Trương ở bên cạnh anh thôi.
Cô Trương cũng cố hết sức sơ cứu cho anh, nhưng khi nhận ra không hiệu quả thì... plot twist đây rồi: cô lấy luôn điện thoại của anh rồi chuồn khỏi hiện trường. Lý do? Sợ mối quan hệ "không chính thống" của hai người bị lộ (hint: có vẻ ai đó đang có người yêu hoặc gia đình rồi ).
Mãi 9 ngày sau, cảnh sát mới phát hiện thi thể anh Trương trong xe. Tưởng tượng không nổi luôn
Theo Red Star News, ban đầu cô Trương cũng có cố gắng đấy: vỗ vỗ, gọi gọi, sơ cứu đơn giản trong khoảng 40 phút. Nhưng khi thấy anh Trương hết cứu thì cô panic, lo sợ chuyện ngoại tình bị bại lộ nên không những không gọi cấp cứu mà còn lấy điện thoại của anh rồi... biến mất
Ngày 12/3, cảnh sát mới phát hiện thi thể. Kết quả giám định cho thấy nguyên nhân tử vong là bệnh động mạch vành cấp tính (tức là anh bị bệnh tim rồi).
Gia đình anh Trương đệ đơn kiện, đòi cô Trương bồi thường hơn 480.000 nhân dân tệ (gần 1,8 tỷ đồng luôn á! )
Tòa án sơ thẩm phân tích: Mặc dù anh Trương tử vong chủ yếu do bệnh tật, nhưng cô Trương là người duy nhất có mặt trong xe đóng kín, có trách nhiệm phải giúp đỡ. Việc cô không gọi cấp cứu kịp thời và còn lấy điện thoại bỏ trốn đã khiến anh mất cơ hội được cứu sống.
Tuy nhiên, tòa cũng nhận định anh Trương biết mình có bệnh tim nghiêm trọng mà vẫn "mây mưa" là lỗi của anh, nên anh phải chịu trách nhiệm chính.
Kết quả: Cô Trương chịu 15% trách nhiệm, phải bồi thường 137.043 nhân dân tệ (khoảng 508 triệu đồng).
Cả hai bên đều kháng cáo. Sau khi xem xét lại, tòa giữ nguyên phán quyết nhưng điều chỉnh cách tính phí tang lễ, cuối cùng cô Trương phải bồi thường 138.118,8 nhân dân tệ (khoảng 512 triệu đồng).
Tòa tuyên bố rõ: Mặc dù hành động của cô Trương không phải nguyên nhân chính gây tử vong, nhưng nó góp phần làm hậu quả nghiêm trọng hơn, nên cô phải chịu trách nhiệm dân sự tương ứng.
Nguồn: soha.vn