Hình ảnh một người mặc đồ gấu nâu, đeo tấm biển "bán ôm" để kiếm tiền chữa ung thư cho con trai đã khiến cộng đồng mạng không thể nào kìm được nước mắt rơi
Xuất hiện giữa quảng trường Hợp Phì (An Huy, Trung Quốc) tuần trước, anh Feng Kai 25 tuổi đã có một quyết định khiến ai cũng xót xa: mặc bộ trang phục gấu bông và "bán ôm" để quyên tiền cứu con trai bị ung thư
Nghe mà thương quá đi! Con trai của anh Feng Kai bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu từ năm 2015. Mặc dù người thân nhiều lần khuyên vợ chồng anh bỏ cuộc vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nhưng anh vẫn quyết tâm nghỉ việc để chạy chữa cho con không bỏ lỡ một tia hi vọng nào
Trong vòng hai năm điều trị, anh Feng Kai đã phải chi hơn 370,000 tệ (tầm 1 tỷ đồng luôn á ) cho viện phí. Những khoản nợ nần chồng chất đè nặng lên vai, khiến gia đình ngày càng túng quẫn.
Đứng trước tình thế éo le này, anh đã nghĩ ra một cách: bán những cái ôm để kiếm lấy chút hy vọng cuối cùng cho con. Anh không ngại ngùng mặc bộ đồ gấu bông giữa chốn đông người, đeo tấm biển kể về hoàn cảnh gia đình và mong người qua đường giúp đỡ 10 tệ (khoảng 35k VNĐ) cho mỗi cái ôm
Nghe mà xót xa ghê! Ba ngày đầu, anh Feng Kai chỉ nhận được 7 cái ôm với tổng cộng khoảng 100 tệ, trong khi viện phí của con là 1,000 tệ/ngày. Tưởng như đã hết đường nhưng...
May mắn thay, câu chuyện cảm động về gia đình anh đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội Trung Quốc. Chỉ trong vòng một ngày, anh đã nhận được hơn 180,000 tệ (tầm 600 triệu VNĐ) từ tấm lòng thiện nguyện của cư dân mạng!
Nguồn: kenh14.vn
Xuất hiện giữa quảng trường Hợp Phì (An Huy, Trung Quốc) tuần trước, anh Feng Kai 25 tuổi đã có một quyết định khiến ai cũng xót xa: mặc bộ trang phục gấu bông và "bán ôm" để quyên tiền cứu con trai bị ung thư
Nghe mà thương quá đi! Con trai của anh Feng Kai bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu từ năm 2015. Mặc dù người thân nhiều lần khuyên vợ chồng anh bỏ cuộc vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nhưng anh vẫn quyết tâm nghỉ việc để chạy chữa cho con không bỏ lỡ một tia hi vọng nào
Trong vòng hai năm điều trị, anh Feng Kai đã phải chi hơn 370,000 tệ (tầm 1 tỷ đồng luôn á ) cho viện phí. Những khoản nợ nần chồng chất đè nặng lên vai, khiến gia đình ngày càng túng quẫn.
Đứng trước tình thế éo le này, anh đã nghĩ ra một cách: bán những cái ôm để kiếm lấy chút hy vọng cuối cùng cho con. Anh không ngại ngùng mặc bộ đồ gấu bông giữa chốn đông người, đeo tấm biển kể về hoàn cảnh gia đình và mong người qua đường giúp đỡ 10 tệ (khoảng 35k VNĐ) cho mỗi cái ôm
Nghe mà xót xa ghê! Ba ngày đầu, anh Feng Kai chỉ nhận được 7 cái ôm với tổng cộng khoảng 100 tệ, trong khi viện phí của con là 1,000 tệ/ngày. Tưởng như đã hết đường nhưng...
May mắn thay, câu chuyện cảm động về gia đình anh đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội Trung Quốc. Chỉ trong vòng một ngày, anh đã nhận được hơn 180,000 tệ (tầm 600 triệu VNĐ) từ tấm lòng thiện nguyện của cư dân mạng!
Nguồn: kenh14.vn