Bộ tranh 'Tết quê nhà' của họa sĩ 9X Trần Nguyên làm nao lòng những người con xa xứ

d5ae7ecd74be971ac184.webp


Dưới những nét vẽ tài hoa, hình ảnh ông bà, con cháu sum vầy dưới mái nhà cổ kính, bên nồi bánh chưng, bên cành đào hồng thắm, cảnh người người nô nức đi chờ sắm sửa đón Tết được hiện lên trong tranh của họa sĩ Trần Nguyên. Nhìn mà tự nhiên thấy mắt cay cay, lòng thao thức muốn về nhà ngay lập tức luôn á!

Trần Nguyên sinh ra trong một gia đình thuần nông, dù không có ai theo nghệ thuật nhưng anh lại có đam mê vẽ từ nhỏ. Lớn lên, thi đỗ ngành Thiết kế mỹ thuật, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, anh chàng 9X được thỏa mãn đam mê cầm bút, pha màu. Hiện tại, anh đang sống cuộc đời mà bao người mơ ước - vẽ tự do theo đam mê

fe1300308688dc467e79.jpg


Chia sẻ về những chủ đề, ý tưởng vẽ tranh, anh Nguyên tâm sự: "Tôi nghĩ khi chúng ta trưởng thành, chật vật mưu sinh giữa thành phố toàn bê tông cốt thép, khi nhìn thấy những bức tranh ghi lại kỷ niệm tuổi thơ, ai cũng cảm thấy nhẹ lòng. Tôi muốn dùng hội họa để lưu giữ ký ức làng quê Việt Nam một thời, với mong muốn thế hệ trẻ hiểu thêm về cuộc sống ông bà, bố mẹ ta từng trải qua".

Anh Nguyên cho biết thêm, bản thân là đứa con của đất mẹ nông thôn, nên quê hương luôn là chủ đề mà anh có vô vàn chất liệu để sáng tạo nhất. Bởi nó gắn liền với ký ức tuổi thơ - nơi có những con đường làng, cánh đồng lúa chín vàng óng, mái nhà cổ kính, sân gạch, giếng nước... Chính vì thế, mới đây anh đã cho ra mắt bộ tranh "Tết quê nhà" khiến ai xem cũng muốn đặt vé về quê ngay!

2698055de547df1b21e1.jpg


Anh Trần Nguyên bắt đầu sáng tác mảng đề tài thôn quê từ hai năm trước. Trước dịch, anh dành nhiều thời gian vi vu ở những làng cổ như Đường Lâm, Cự Đà để lấy cảm hứng (Tác phẩm "Đoàn viên").

"Đối với mình, quê hương có rất nhiều kỷ niệm, có những câu chuyện, hình ảnh gần gũi với mình tới mức không thể nào quên. Đặc biệt là dịp Tết đến Xuân về, gia đình đoàn viên sum họp, cùng gói bánh chưng và chia sẻ với nhau những câu chuyện trong một năm qua.

Theo mình, hình ảnh ông bà cùng con cháu đón Tết là hình ảnh đẹp không chỉ với cá nhân mình mà còn trong mắt tất cả mọi người. Sau bao nhiêu năm đi học, đi làm xa nhà, những ký ức đó vẫn còn nhưng cũng sẽ phai mờ đi phần nào. Vì thế, mình luôn có ý tưởng sẽ vẽ và sáng tác lại một bộ tranh ngày Tết truyền thống tại quê nhà để thỏa mãn và thể hiện những tiếc nuối của mình, cũng như để cho thế hệ trẻ bây giờ hay những người đã từng trải qua có thể quay lại và thấy được những hoài niệm."

1aec08fbe043703a63c5.jpg


543c91e6d74bc8137002.jpg


Anh Nguyên chia sẻ, khó khăn nhất của anh khi theo đuổi dòng tranh này là những góc quê đang dần mai một, "bê tông hóa" hoặc không còn nguyên trạng (Tác phẩm "Đầu Xuân").

Theo họa sĩ trẻ Trần Nguyên, điều đặc biệt nhất trong các tác phẩm của anh là chúng được vẽ theo lối tả thực, nhưng hiện giờ những cảnh ngày Tết bình dị như vậy không còn nhiều, đó cũng là một điều khó khăn đối với anh. Muốn tìm được những khung cảnh này giờ khó hơn tìm kim đáy bể luôn á!

"Khi đi thực tế, các khung cảnh đều không còn nguyên vẹn mà sẽ thiếu vài chi tiết nào đó. Có chỗ thì còn ngôi nhà, có chỗ thì còn con đường. Mình thường hỏi người dân địa phương, đọc tài liệu để chắp nối chúng lại với nhau tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh.

Mình sáng tác những tác phẩm này với mục đích là để gìn giữ lại bản sắc văn hóa của dân tộc. Vì mình biết chỉ một thời gian nữa, những hình ảnh đẹp đẽ, ấm cúng như vậy sẽ chỉ còn trong tâm trí của mỗi người mà thôi."

df000230f40e1d760e6a.jpg


1239c622f6d67b662684.jpg


Anh Nguyên tiết lộ, mỗi tác phẩm trong bộ tranh "Tết quê nhà" không có thời gian sáng tác cụ thể. Có những bức tranh anh Nguyên phải thực hiện trong vòng 2 đến 3 tuần, nhưng cũng có những tác phẩm phải mất tới vài tháng mới hoàn thành. Mỗi tác phẩm đều được anh Nguyên phác thảo và lên ý tưởng kỹ càng trước rồi mới bắt tay vào vẽ.

"Khi bắt tay vào sáng tác, bức tranh có đẹp, có hồn hay không phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc. Vì thế lúc nào có cảm xúc thì mình mới cầm bút vẽ. Ngoài thời gian vẽ, mình còn tranh thủ đi thực tế ở các khu làng cổ để tìm tòi và ghi lại những tư liệu còn sót lại về những truyền thống, văn hóa của dân tộc mình." - họa sĩ trẻ Trần Nguyên chia sẻ.

Cùng ngắm nhìn những khung cảnh Tết bình dị qua bộ tranh "Tết quê nhà" của họa sĩ trẻ Trần Nguyên nhé! ✨

890186b0b68e31140227.jpg


Chất liệu chính anh Nguyên sử dụng để sáng tác là màu acrylic và sơn dầu (Tác phẩm "Hương vị ngày Tết").



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top