Giữa những ngày Sài Gòn giãn cách vì COVID-19, họa sĩ Lê Sa Long đã cho ra đời một bộ tranh siêu chill mang tên "Sài Gòn trong những ngày giãn cách". Và phải nói là bộ tranh này đã chạm đến trái tim của biết bao bạn trẻ rồi!
Anh Lê Sa Long kể lại, khoảng giữa tháng 5/2021 khi dịch tại Sài Gòn bắt đầu phức tạp, anh nảy ra ý tưởng làm một bộ tranh phản ánh cuộc sống và tình người của người Sài Gòn. Anh đã đi tới nhiều nơi, ghi lại những khoảnh khắc đẹp, những tính cách bao dung, hào sảng đặc trưng của người Sài Gòn.
Rồi khi dịch căng thẳng hơn và phải ở nhà giãn cách, anh chuyển sang "lướt" báo và mạng xã hội để lấy cảm hứng sáng tác. Từ đó, anh đã chọn lọc được rất nhiều câu chuyện cảm động cho bộ tranh ký họa này.
Anh Lê Sa Long đã khắc họa lại nhịp sống của TP. HCM qua tranh phong cảnh và chân dung. Từ những góc phố quen thuộc, những địa danh nổi tiếng cho đến những con người đáng quý trong mùa giãn cách.
Khi đăng tranh lên trang cá nhân, anh nhận được phản hồi cực kỳ tích cực, thậm chí nhiều người inbox hỏi mua ngay dù chưa xem tranh tận mắt luôn!
"Những bức tranh vẽ các nhân vật cụ thể như ca sĩ Hà Anh Tuấn, bác sĩ Phạm Thị Thanh Thúy... tôi sẽ gửi tặng họ làm kỷ niệm sau khi tổ chức triển lãm dự kiến sau dịch. Lần này, tôi cũng sẽ trích tiền bán tranh để đóng góp quỹ giúp người khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch", anh chia sẻ. Tâm hồn nghệ sĩ quá đỗi nhân hậu!
Minh Khang - sinh viên năm thứ Ba trường ĐH Y Dược TP. HCM, đồng thời là chiến sĩ trực chốt tại Q. Bình Tân đã xúc động chia sẻ trên Facebook: "Xem các bức tranh của chú mình cảm được rất rõ tình người trong những ngày Sài Gòn giãn cách. Mình như được tiếp thêm động lực để tiếp tục công việc tình nguyện trong 'cuộc chiến' đẩy lùi dịch bệnh của thành phố".
Thu Trang, cựu sinh viên trường ĐH Mỹ thuật TP. HCM, một người trẻ từ tỉnh lên chọn Sài Gòn làm nơi lập nghiệp cũng bày tỏ: "Mình cảm nhận bộ ảnh như để tác giả trả nghĩa cho thành phố đã mang lại cho anh nhiều cảm xúc và anh gửi cho những người bạn xa cách cùng hoài niệm về quê nhà. Đó là hình ảnh những gian hàng, những quán cơm trưa 0 đồng, những cây ATM gạo... xuất hiện khắp nơi tại Sài Gòn, góp phần hỗ trợ người lao động nghèo, bị mất thu nhập do ảnh hưởng dịch bệnh. Bộ ảnh mang lại rất nhiều cảm xúc cho người xem".
Gia Khánh, sinh viên trường ĐH Công nghệ TP. HCM đã về quê tránh dịch cũng không giấu được xúc động: "Mọi người ai cũng đều rưng rưng cảm xúc về Sài Gòn - TP. HCM khi xem những bức tranh vẽ lúc phố xá lặng im trong những ngày giãn cách, khi mọi người đang cùng nắm tay nhau, động viên nhau cùng vượt qua khó khăn giữa cơn đại dịch COVID-19 đầy mệt mỏi. Mong cho dịch sớm hết để cuộc sống bình yên sớm trở lại với mình và mọi người".
Nhắc đến họa sĩ Lê Sa Long, anh sinh ra ở Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), lớn lên ở Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) nhưng đã học tập và lập nghiệp tại TP. HCM, gắn bó với thành phố này được khoảng 30 năm rồi đấy!
Nguồn: svvn.tienphong.vn