VoiStar4179
New member
Bên cạnh những lúc đầu tắt mặt tối thì cũng có vô vàn khoảnh khắc tan chảy cả trái tim của bà mẹ ở nhà chăm con nha các mợ ơi
Làm mẹ là một hành trình đảo lộn cả cuộc đời bất cứ gia đình nào, đặc biệt là với các chị em phụ nữ luôn. Khó khăn, mệt mỏi, thử thách, lo sợ lẫn lộn với vui vẻ, hạnh phúc, háo hức, hân hoan... và còn biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc nữa mà chỉ ai đã từng trải qua mới hiểu được hết
Những trải nghiệm trên hành trình làm mẹ đã truyền cảm hứng cho Kara Western (đang sống tại Grenoble, Pháp), hiện tại cô đang làm mẹ full-time, phác họa lại cuộc sống thường ngày khi ở nhà chăm con. Dù là những công việc nhàm chán như giặt giũ quần áo hay bước đi đầu tiên của cậu bé James - con trai cô, những khoảnh khắc vô cùng thú vị khác... Kara đều muốn phác họa lại để trân trọng từng giây phút đã qua đi
Đam mê hội họa đến với Kara từ sớm nhưng cô chỉ bắt đầu vẽ thường xuyên kể từ khi lập gia đình, đặc biệt là khi có con. Trước kia, Kara chỉ vẽ cho mình và gia đình chill chill thôi, nhưng giờ đây các bức vẽ của cô đã viral khắp mạng xã hội và nhận được sự đồng cảm của đông đảo các bà mẹ khắp thế giới luôn nè
Kara Western tâm sự rằng việc làm mẹ toàn thời gian đôi khi khiến bạn rất cô đơn. Chính vì vậy, việc phác họa lại cuộc sống thường nhật của những người ở nhà làm mẹ còn giúp cô kết nối với các bà mẹ khác và giúp họ bớt cô đơn hơn thông qua mạng xã hội. Đồng thời, đây cũng là một cách giúp cô giải tỏa khỏi những căng thẳng của bà mẹ ở nhà chăm con nữa
Hồi mới sinh ra, con là một thiên thần bé tí tẹo nằm lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của mẹ, nhưng giờ đây, con đã là em bé lên hai mũm mĩm khiến mẹ phải dang rộng vòng tay hơn rồi huhu
Đây là hình ảnh quen thuộc mỗi cuối tuần trong gia đình tôi. (Nhưng tôi đùa đấy, James không thể nằm yên chừng 5 giây bên vợ chồng tôi khi ở trên giường đâu nha)
Việc ngăn cấm một đứa trẻ 2 tuổi xem những chương trình không phù hợp trên tivi chỉ vô ích mà thôi, chúng sẽ càng tò mò hơn đấy các mợ ạ
James chính là người nhắc nhở tôi mỗi khi tôi dán mắt vào điện thoại. Bé sẽ đến với tôi, trong tay cầm một món đồ chơi tỏ ý muốn mẹ chơi cùng và nhìn ánh mắt trong veo ấy, tôi chẳng thể nào chú ý vào nơi khác nữa
Tô màu với một đứa trẻ 2 tuổi, để đảm bảo an toàn cho quần áo trên người bạn, hãy thử cách này nhé (pro tip luôn đây)
Bạn có biết tôi và con trai học tiếng Ý vào thời gian nào trong ngày không? Chính là bữa sáng đấy!
Tất cả những lần đi tiêm hay ghé thăm bác sĩ của mẹ con tôi đều diễn ra trong tình cảnh như vậy (ai nuôi con nhỏ chắc đều relate)
Nguồn: kenh14.vn