Heo2k64249
New member
Mấy ngày qua, cả vùng quê yên bình náo loạn vì một cá thể bò tót đực bị netizen gọi là "kẻ sát nhân". Nhưng mà thật ra, chính nó cũng là nạn nhân vì lỡ... hạ sơn xuống làng
Kết cục thương tâm: bò lăn đùng ra chết vì mất nước, kiệt sức do hoảng loạn, còn ở phía người thì có đến 5 người thương vong do bị húc. Vậy ai chịu trách nhiệm cho drama này? Netizen đang rần rần bàn tán "luật rừng" - bò giết người thì bò phải đền mạng, còn cơ quan chức năng thì lúng túng vì "bò tót là động vật quý hiếm cần bảo tồn"...
**Chuyện bò tót "hạ sơn" gây náo loạn làng quê**
Drama bắt đầu từ sáng 29/3 tại vùng giáp ranh hai thôn Pà Rùa-Cơ Lò, xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang (Quảng Nam). Người dân đi rẫy phát hiện con bò tót nặng gần 1,2 tấn đang phá hoại hoa màu. Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam lập tức vào cuộc, cắt cử cán bộ theo dõi và thông báo cho dân phòng tránh, nghiêm cấm săn bắt.
Nhưng phải đến sáng 26/5, khi bò chạy tung tăng khắp hai thôn Đại An và Hà Dục Tây (xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc) thì người dân mới hoảng hốt "đối phó". Người thì cửa đóng then cài, không dám ra đường; kẻ tò mò, hiếu kỳ vẫn "theo dấu" để xem hoặc chụp ảnh tung lên mạng xã hội flex như tường thuật trực tiếp...
Hậu quả quá nặng nề: 1 người tử vong, 4 người bị thương nặng nhẹ khác nhau
Nạn nhân thương tâm nhất là anh Phạm Thành Thiện (21 tuổi, thôn Đại An). Gia đình anh siêu khó khăn, là con út trong 8 anh chị em, nghèo nên phải nghỉ học sớm để phụ giúp nhà.
Khoảng 5h30 sáng 26/5, sau khi phá hoại hoa màu, bò bỗng nổi điên, phá tan hàng rào, lao thẳng vào anh Thiện lúc anh đang cắt cỏ cho trâu. Anh bị húc thủng bụng, vật tung xuống đất và tử vong trên đường cấp cứu do vết thương quá nặng
8h30 cùng ngày, bé Trương Ngọc Duy (12 tuổi, học sinh THCS Nguyễn Huệ) trên đường về nhà sau lễ bế giảng cũng bị tấn công. Người dân cho rằng do bé đeo khăn quàng đỏ nên kích thích làm bò điên lại càng cuồng hơn
Hiện trường để lại chiếc xe đạp gãy làm đôi, may là bé Duy chỉ bị thương nhẹ ở tay chân. Tiếp theo là bà Trà Thị Bình (68 tuổi, thôn Hà Dục Tây) bị rách mặt và bầm tím nhiều nơi, may được dân ứng cứu kịp thời.
**Plot twist: có người tự rước họa vào thân vì tò mò**
Bi hài là có hai nạn nhân tự mình rước họa vào thân vì... hiếu kỳ. Giữa lúc bò đang điên cuồng gặp ai húc nấy, ông Bùi Tuấn Kiệt (40 tuổi, thôn Mậu Lâm, xã Đại Hưng) nghe tin có bò tót cũng tò mò chạy sang xem. Ông leo lên cây chụp ảnh, quay phim tha hồ "tác nghiệp", nào ngờ vừa tụt xuống phải lãnh ngay một cú húc trời giáng
Trưa hôm đó, anh Lê Đình Vinh (33 tuổi, thôn Hà Dục Tây) cũng hùa theo đám đông nhưng không may bị húc nặng vùng bụng, bẹn, mất nhiều máu phải chuyển viện khẩn cấp. Sau cú húc thứ 5 này, bò quay đầu bỏ chạy mất dạng...
**Vậy ai chịu trách nhiệm khi cả người lẫn bò đều gặp họa?**
Đang lúc các ban ngành chưa tìm ra cách xử lý thì 17h30 ngày 26/5, người dân phát hiện bò chết bất thường tại thôn Đại An, sát khu dân cư. Tin này lan như cháy rừng, hàng trăm người đổ về vây kín khu vườn nhà ông Nguyễn Tấn Ta.
Đại tá Trần Văn Dũng, Trưởng Công an huyện Đại Lộc cho biết: Đây là lần đầu trên địa bàn xảy ra vụ 5 người cùng lúc thương vong mà "kẻ gây án" lại là con bò tót. Tình hình ANTT phức tạp vì đám đông hiếu kỳ. Nếu không có biện pháp khả thi hơn thì cần bắn bỏ con bò để bảo vệ dân.
Tuy nhiên, bò tót là động vật hoang dá quý hiếm, chính bản thân bò cũng "gặp họa" thiệt mạng, một phần do tác động của con người nên hoảng loạn mới gây họa. Ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam khẳng định đã huy động lực lượng chốt chặn các ngõ xóm, ngăn người hiếu kỳ tiếp cận.
Lãnh đạo UBND huyện Đại Lộc đề xuất: "Tính mạng con người vô cùng quan trọng, nếu không có biện pháp bảo vệ dân tuyệt đối an toàn thì nên bắn con bò tót này".
Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam đưa ra hai phương án:
- **Phương án 1:** Dùng thuốc gây mê để bắt, di chuyển bò đến khu vực bảo vệ (nhưng cần chuyên gia từ TW, tỉnh không có phương tiện)
- **Phương án 2:** Huy động lực lượng bảo vệ dân, trường hợp cấp thiết thì bắn bỏ nếu tiếp tục gây thương vong
Nhưng đúng lúc họp khẩn bàn phương án thì nhận tin... bò đã chết!
Sau khi khám nghiệm, cơ quan chuyên môn xác định bò chết không do bị tác động từ bên ngoài. UBND tỉnh Quảng Nam quyết định bàn giao xác bò cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam để làm tiêu bản phục vụ nghiên cứu. Họ sẽ giải phẫu, xác định nguyên nhân chính xác gây ra cái chết của bò.
**Timeline drama:**
Theo báo cáo Chi cục Kiểm lâm, chiều 4/4, bò tót xuất hiện phá hoại rẫy bắp tại thôn Phú Mưa và CLoò (xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang). Gần 2 tháng sau, đúng ngày 26/5, khi lực lượng Kiểm lâm vẫn đang "truy tìm" thì bò lạc xuống thôn Đại An, gây họa húc chết 1 người, làm 4 người bị thương, rồi tự tử vong với nhận định ban đầu do bị kích động dẫn đến hoảng loạn, đói và khát vào 17h30 cùng ngày...
Ông Ngô Xuân Yến (Phó chủ tịch UBND xã Đại Lãnh) cho biết: Nạn nhân Phạm Thành Thiện có hoàn cảnh cực khó khăn, con út trong 8 anh chị em, nghèo phải nghỉ học từ lớp 9. UBND xã đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng
Nguồn: soha.vn