Bố tôi đưa thẳng 100 triệu cho con rể và yêu cầu làm đám cưới cho ra trò, ai cũng choáng váng

711c24e678f09ae97057.jpg


Hôm qua là tiệc thôi nôi của con trai mình, hai bên gia đình và họ hàng làng xóm tụ họp đông vui lắm luôn. Mà chuyện drama nổ ra khi tiệc tàn, bố mình gọi chồng lại rồi thình lình đặt lên bàn 2 xấp tiền, tổng cộng 100 triệu đồng nha! Cả nhà đứng hình luôn á

4bc1e91b164421e9c608.jpg


Lúc đó cả nhà còn đang "mất não" chưa hiểu chuyện gì thì bố mình hỏi thẳng con rể là khi nào mới chịu làm đám cưới, thiếu tiền thì cầm đống này mà lo cho ra trò đi. Giờ mới vỡ lẽ là bố định "dí" chồng mình làm lễ cưới đấy

Kể lại chút thì 1 năm trước, mình và chồng yêu nhau và về chung nhà luôn vì lúc đó mình có bầu rồi. Ban đầu định chờ em bé ổn định rồi làm đám cưới, nhưng vì mình yếu, bị dọa sẩy thai nên phải gác lại. Hồi đó chồng vẫn hứa suốt là khi nào con lớn sẽ làm đám cưới bù, chắc chắn sẽ cho mình mặc váy cưới, đeo nhẫn trước mặt mọi người.

Nhưng rồi cuộc sống cứ xoay vần với công việc, nhà cửa, chăm con... chuyện đám cưới cứ thế mà chìm vào quên lãng. Ai ngờ bố mình lại nhớ và nhắc lại ngay trong ngày thôi nôi cháu nội luôn

Bố nói là ông chỉ có mỗi mình một đứa con gái, nên suốt ngày mơ ước được dắt con vào lễ đường, trao tay con cho người mà con đã chọn. Mỗi lần đi dự đám cưới người ta, ông lại mong được thấy con mặc váy cưới, đeo nhẫn cưới chứ không chỉ là hôn nhân trên giấy tờ thôi. Ông đã gợi ý nhiều lần mà chồng mình không hiểu, nên giờ phải nói thẳng ra cho rõ ràng

918706ae2951dd5ec7f5.jpg


Chồng mình bị "shock" quá nên ngơ người mất mấy giây. May có bố mẹ chồng ra giải vây, cam kết trong năm nay sẽ chọn ngày đẹp làm đám cưới, đưa dâu rước họ theo đúng nghi thức. Chồng mình cũng gật đầu, hứa sẽ không để mình thiệt thòi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top