Bộ tộc khắc da giống vảy cá sấu: Nỗi đau kinh hoàng của các bé trai Papua New Guinea

fad6b9374dbe6a2c5829.webp


Nghe xong mà rùng mình luôn á! Ở Papua New Guinea (PNG) có bộ tộc Chambri sống gần hồ Chambri, họ là những thợ săn - hái lượm chính hiệu, sống nhờ vào cá sông và trồng cao lương. Nhưng mà có một tập tục nghe xong hơi sợ đấy!

Theo DK vừa chia sẻ, các bé trai từ nhỏ đã phải trải qua nghi lễ siêu đau đớn: bị rạch da để tạo vết sẹo giống hệt vảy cá sấu. Tưởng tượng xem, dù khóc thét thế nào thì vẫn phải chịu nha!

Lý do là vì cá sấu có vị trí cực kỳ quan trọng trong văn hóa của họ. Người dân nơi đây tin rằng cá sấu từ sông Sepik đã hóa thân thành người - slay quá đi! ✨

048c46d9393712026a0b.jpg


dabc2ff7940957289b87.jpg


Quy trình nghe xong mà đau hộ luôn: sau khi rạch da, họ nhét đất sét và dầu cây vào vết thương. Kết quả là vết sẹo nhô lên, trông y chang vảy cá sấu. Các cậu bé chỉ mới 11 tuổi đã phải tham gia nghi lễ lâu đời này rồi đó!

2a5b7b37f4c8e9f46bfb.jpg


73908bbf6d56598bfe27.jpg


Trước ngày "lên đồ" làm cá sấu, các em bị cách ly nhiều ngày. Sau đó vết thương còn bị hun khói và bôi dầu cho chuẩn form luôn.

ba4c5012ef7c003dabb7.jpg


Fun fact: Bộ tộc này chèo thuyền sông nước giỏi lắm nha!

Quá trình này đau đến mức đôi khi có người không qua khỏi Mục đích là để thể hiện kỷ luật, sự tập trung và cống hiến. Cách duy nhất giảm đau là nhai một loại cây có tác dụng chữa bệnh.

Vết rạch càng dài và rõ nét = càng trưởng thành và nam tính. Người ta còn tin vết sẹo mang lại may mắn và sức mạnh như cá sấu nữa đó!

6c4ea11891f9d610d839.jpg


2cf321726d8bb9e8686c.jpg


Nhưng mà nghi lễ này khá nguy hiểm nha mọi người ơi! Trẻ nhỏ mất nhiều máu, y tế lại kém phát triển nên không ít em bị nhiễm trùng nặng.



Người dân tin rằng: chịu được đau = sẽ mạnh mẽ hơn trong cuộc sống sau này. Một kiểu "no pain no gain" phiên bản hardcore vậy đó!

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top