CunMimi8837
New member
Ai ngờ chị em phụ nữ ở bộ tộc Apatani phải tự "dìm hàng" nhan sắc của mình bằng cách nhét đồng xu vào mũi, lý do nghe xong mà thương quá
Người Apatani sống chủ yếu ở Thung lứng Ziro (Ấn Độ). Điểm nhận diện đặc trưng nhất của bộ tộc này chính là chiếc mũi bị bịt bằng nút gỗ và khuôn mặt có hình xăm, giúp họ trở nên khác biệt hoàn toàn so với 26 dân tộc khác sống trong vùng.
Theo truyền thống, từ khi lên 10 tuổi, các cô gái Apatani đã bị các bà, các mẹ đục lỗ trên hai cánh mũi và nhét những chiếc nút gỗ bé tí vào đó. Đến khi lỗ to dần ra, người ta sẽ nhét cả đồng xu vào luôn. Nghe hơi sợ nhỉ? Nhưng lý do phía sau còn bất ngờ hơn nữa đó các bạn ơi!
Hoá ra ngay từ khi sinh ra, chị em phụ nữ Apatani đã được mệnh danh là "hoa hậu", nổi tiếng khắp cao nguyên vì xinh đẹp. Người dân Ấn Độ còn công nhận con gái bộ tộc này xinh nhất bang Arunachal luôn á! Chính vì quá xinh nên họ phải đục mũi và xăm mặt cho "dìm" đi, để khỏi bị bắt cóc hay bị các ông anh bộ tộc khác nhòm ngó. Nghe mà thương quá trời
Về phần hình xăm, mặt của phụ nữ Apatani sẽ bị xăm một đường dọc từ trán xuống chóp mũi, cùng 5 đường ngắn hơn nối từ miệng đến cằm. Mực xăm làm từ hỗn hợp mỡ lợn và muội than nha các bạn.
Còn lỗ mũi thì được gắn hai nút gỗ tên là yaping hullo, làm từ gỗ rừng và được đốt lửa khử trùng trước khi dùng. Tuy bị bịt mũi nhưng các chị vẫn thở bình thường nhờ lỗ nhỏ đục ở hai bên. Do đã quen từ bé, nên cơ thể họ đã thích nghi và không thấy khó chịu gì cả.
Thậm chí, những cô gái nào không có hai nút lớn trên mũi còn bị coi là xấu xí, kém hấp dẫn và có nguy cơ ế chồng luôn á! Ngược đời thật sự
Tuy nhiên, từ năm 1970 khi phong trào truyền giáo từ miền Nam Ấn Độ tràn vào thung lũng, các cô gái trẻ Apatani bắt đầu nổi dậy chống lại hủ tục này rồi. Họ cho rằng những điều này không còn phù hợp với phụ nữ hiện đại và giá trị tôn giáo mới nữa. Hơn nữa, những người từng xăm mặt còn gặp khó khăn khi xin việc bên ngoài và bị chế giễu, phân biệt đối xử nữa chứ
Tính đến hiện tại, chỉ còn khoảng 20 bà cụ của bộ tộc Apatani còn giữ dấu vết truyền thống trên khuôn mặt. Họ sống lặng lẽ giữa sự phát triển không ngừng của thung lũng khi xe cộ ngày càng đông, nhà bêtông thay dần nhà tre truyền thống và các cửa hàng bán đầy hàng hóa phổ biến của Ấn Độ.
Bộ tộc Apatani còn nổi tiếng với hoạt động trồng lúa nước và canh tác hữu cơ thân thiện với môi trường nha mọi người. Hệ thống canh tác của họ không xài máy móc mà chỉ dùng động vật để phục vụ mọi hoạt động thôi.
Văn hoá của bộ tộc này còn có điểm đặc biệt là các gia đình phải dựng bàn thờ bằng tre và rơm trước cổng nếu thầy cúng phát hiện điềm xấu. Thậm chí họ còn luộc trứng, bóc ra và đọc điềm từ lòng đỏ luôn! Nếu có dấu hiệu xấu, gia đình đó phải cách ly trong nhà và không tiếp khách để tránh vận rủi lây lan. Để giải xui, những gia đình này có thể phải hiến tế tới mười con mithun đấy
Nguồn: kenh14.vn
Người Apatani sống chủ yếu ở Thung lứng Ziro (Ấn Độ). Điểm nhận diện đặc trưng nhất của bộ tộc này chính là chiếc mũi bị bịt bằng nút gỗ và khuôn mặt có hình xăm, giúp họ trở nên khác biệt hoàn toàn so với 26 dân tộc khác sống trong vùng.
Theo truyền thống, từ khi lên 10 tuổi, các cô gái Apatani đã bị các bà, các mẹ đục lỗ trên hai cánh mũi và nhét những chiếc nút gỗ bé tí vào đó. Đến khi lỗ to dần ra, người ta sẽ nhét cả đồng xu vào luôn. Nghe hơi sợ nhỉ? Nhưng lý do phía sau còn bất ngờ hơn nữa đó các bạn ơi!
Hoá ra ngay từ khi sinh ra, chị em phụ nữ Apatani đã được mệnh danh là "hoa hậu", nổi tiếng khắp cao nguyên vì xinh đẹp. Người dân Ấn Độ còn công nhận con gái bộ tộc này xinh nhất bang Arunachal luôn á! Chính vì quá xinh nên họ phải đục mũi và xăm mặt cho "dìm" đi, để khỏi bị bắt cóc hay bị các ông anh bộ tộc khác nhòm ngó. Nghe mà thương quá trời
Về phần hình xăm, mặt của phụ nữ Apatani sẽ bị xăm một đường dọc từ trán xuống chóp mũi, cùng 5 đường ngắn hơn nối từ miệng đến cằm. Mực xăm làm từ hỗn hợp mỡ lợn và muội than nha các bạn.
Còn lỗ mũi thì được gắn hai nút gỗ tên là yaping hullo, làm từ gỗ rừng và được đốt lửa khử trùng trước khi dùng. Tuy bị bịt mũi nhưng các chị vẫn thở bình thường nhờ lỗ nhỏ đục ở hai bên. Do đã quen từ bé, nên cơ thể họ đã thích nghi và không thấy khó chịu gì cả.
Thậm chí, những cô gái nào không có hai nút lớn trên mũi còn bị coi là xấu xí, kém hấp dẫn và có nguy cơ ế chồng luôn á! Ngược đời thật sự
Tuy nhiên, từ năm 1970 khi phong trào truyền giáo từ miền Nam Ấn Độ tràn vào thung lũng, các cô gái trẻ Apatani bắt đầu nổi dậy chống lại hủ tục này rồi. Họ cho rằng những điều này không còn phù hợp với phụ nữ hiện đại và giá trị tôn giáo mới nữa. Hơn nữa, những người từng xăm mặt còn gặp khó khăn khi xin việc bên ngoài và bị chế giễu, phân biệt đối xử nữa chứ
Tính đến hiện tại, chỉ còn khoảng 20 bà cụ của bộ tộc Apatani còn giữ dấu vết truyền thống trên khuôn mặt. Họ sống lặng lẽ giữa sự phát triển không ngừng của thung lũng khi xe cộ ngày càng đông, nhà bêtông thay dần nhà tre truyền thống và các cửa hàng bán đầy hàng hóa phổ biến của Ấn Độ.
Bộ tộc Apatani còn nổi tiếng với hoạt động trồng lúa nước và canh tác hữu cơ thân thiện với môi trường nha mọi người. Hệ thống canh tác của họ không xài máy móc mà chỉ dùng động vật để phục vụ mọi hoạt động thôi.
Văn hoá của bộ tộc này còn có điểm đặc biệt là các gia đình phải dựng bàn thờ bằng tre và rơm trước cổng nếu thầy cúng phát hiện điềm xấu. Thậm chí họ còn luộc trứng, bóc ra và đọc điềm từ lòng đỏ luôn! Nếu có dấu hiệu xấu, gia đình đó phải cách ly trong nhà và không tiếp khách để tránh vận rủi lây lan. Để giải xui, những gia đình này có thể phải hiến tế tới mười con mithun đấy
Nguồn: kenh14.vn