Bỏ tiền túi vào hẳn studio chụp hình cho đẹp, mỹ nhân làng bóng chuyền phẫn nộ vì hình ảnh nhận về trông như "phù thủy"

BiDev8494

New member
56a2a506887f0da9aeaa.jpg


Kristina Karapetyan không giấu được sự thất vọng khi nhận về sản phẩm từ studio - đúng là "mong đợi vs thực tế" phiên bản đau lòng nhất

Kristina Karapetyan là cái tên đình đám trong làng bóng chuyền Kazakhstan nhờ cả tài lẫn sắc. Dù đã nghỉ thi đấu một thời gian, nhưng với chiều cao "chuẩn chỉnh" 1m88, visual đỉnh của chóp và fanbase trung thành trên MXH, chị vẫn là tâm điểm chú ý của netizen.

Thế mà gần đây, cô nàng quyết định bỏ tiền túi ra để có bộ ảnh kỷ niệm tuổi 28 thật "sang xịn mịn". Nhưng plot twist là khi nhận sản phẩm về, Karapetyan đã "nổi điên" luôn và phải lên Instagram "kể khổ" với fan

ce524ece3497aaf309a7.jpg


0de8f242faf25e4cb251.jpg


091a5e1133740157fd51.jpg


8e9d80e94ec341682a47.jpg


de25a0ababe57cdce8f4.jpg


94e657956edd934f21c7.jpg


"Tôi muốn trở thành nữ hoàng nhưng cuối cùng lại trông như bà chủ nhà chứa thế này. Đây là buổi chụp hình tệ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi chỉ thích duy nhất một tấm mà tôi quay lưng vào ống kính thôi. Diện mạo, makeup tôi đều không ưng hết. Tôi đăng vì đã mất khoảng 40.000 tenge (95 USD) cho bộ ảnh này rồi. Buổi chụp hình thật thảm họa", cô nàng tâm sự đầy tức tối.

Trong loạt ảnh mà Karapetyan đăng tải, nhiều tấm bị fan nhận xét giống... "phù thủy" hơn là nữ hoàng ‍♀️ Thậm chí có những shot chị chưa kịp tạo dáng mà photographer đã bấm máy rồi. Nhưng dù có bực mình đến mấy thì chuyện đã rồi, khó mà "đòi" lại được. "Cô ấy ít ra có thêm kinh nghiệm cho lần chụp sau rồi", một tài khoản an ủi.

Về profile, Karapetyan sinh ra tại Nga và từng chơi cho đội bóng chuyền trẻ của xứ bạch dương. Sau đó chuyển sang Kazakhstan và thi đấu cho đội Irtysh Kazchrome. Năm 2018, cô từng tham dự Giải bóng chuyền nữ Vô địch thế giới FIVB và để lại ấn tượng đẹp. Đến năm 2020, cô quyết định "giải nghệ" để chuyển sang làm kinh doanh.

f3438e8314a2f27c6e66.jpg




Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top