Ôi trời ơi, nhà Rooney đúng là có một ngày tệ hại đến mức tội nghiệp luôn ý! Dù anh Rooney có ghi bàn nhưng tuyển Anh vẫn đứng trước nguy cơ phải về nước sớm ở World Cup 2014 rồi
Cảnh tượng đau lòng nhất đêm qua chính là khi camera bắt được khoảnh khắc Kai - cậu con trai cả của Rooney - khóc nức nở trên khán đài. Còn mẹ Coleen thì chỉ biết ngồi đó với ánh mắt buồn thiu, nhìn sang con mà lòng như quặn thắt luôn á
Hình ảnh này viral nhanh đến nỗi tờ The Sun đã lấy làm trang bìa số báo phát hành sớm ngày 20/6 luôn. Trên đó còn có cả hình Rooney bất lực ôm miệng dù anh vừa ghi bàn vào lưới Uruguay. HLV Roy thì tuyên bố không từ chức nhưng cũng chỉ biết vò đầu bứt tai suốt đêm hôm đó thôi
Và đau nhất là góc trái trang bìa, người ta còn đăng hình Suarez... cũng khóc. Nhưng khác Kai nha, Suarez khóc vì quá sung sướng khi lập cú đúp giúp Uruguay thắng Anh 2-1 kìa! Tương phản quá đi mất
Thật sự là xót xa cho tuyển Anh. Họ đã khiến những trái tim nhỏ bé phải đau khổ rồi. Tờ The Sun cố gắng an ủi bé Kai theo kiểu: "Đừng khóc nha Kai. Nếu Italia thắng Costa Rica tối nay... rồi Suarez cùng team thua Italia... Và bố Rooney ghi được 2 bàn (hoặc hơn) trước Costa Rica... Thì bọn mình vẫn có thể đi tiếp đấy!
Nghe thì có vẻ ổn nhưng thực ra đó là một kịch bản khó xảy ra vô cùng luôn á! Với trẻ con thì chúng chưa thể hiểu những viễn cảnh mơ mộng kiểu vậy, chỉ biết khóc theo cảm xúc thôi. Nhưng thật ra fan Anh nên khóc ngay từ bây giờ đi, khóc để tập cho lần khóc sắp tới có thể to hơn nhiều, khi mà hy vọng mong manh của họ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào...
Xem clip Anh 1-2 Uruguay
Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA
Nguồn: soha.vn