Cái kiểu "Cút đi! Không phải chuyện của mấy người!" nghe mà muốn... sốc luôn á
Ở Singapore, người ta khá "máu" với chuyện cư xử trên phương tiện công cộng đấy. Và vụ này thì dân mạng nổi điên hẳn khi một ông bố bị bóc phốt vì... thả rông con nhỏ trên tàu điện ngầm.
Chuyện diễn ra vào ngày 18 tháng 10, khi một tấm hình được ném lên Facebook. Bức ảnh chụp lại cảnh một bé gái bé tí tẹo ngồi lặng lẽ ngay cạnh cửa ra vào tàu điện ngầm. Mà đặc biệt là... không có ai trông nom luôn nha!
Cô bé ngồi ngay chính giữa lối cửa mà không thấy ai canh giữ, nhìn thấy mà lo hết á.
Theo lời anh Ogawa Konamoto - người chứng kiến và đăng bài - thì anh đã lên tiếng nhắc nhở ông bố. Nhưng đáp lại là câu "Cút đi! Đó không phải chuyện của các người!" cực gắt
Dân mạng nghe xong tức á khôi! Ai cũng phẫn nộ với thái độ của ông bố này. Nhiều người chỉ ra rằng không trông nom con cẩn thận thế này thì rất dễ xảy ra tai nạn nghiêm trọng.
Chị @Irena Chan bình luận: "Ai là phụ huynh của đứa bé vậy? Họ thật tệ! Không nên để cô bé ngồi đấy vì sẽ có thể sẽ xảy ra tai nạn."
Anh @Richard Khoo cũng lên tiếng: "Nhiều bậc phụ huynh ngày nay đều như vậy. Họ sẽ không tự trách bản thân mà luôn đổ lỗi cho người khác nếu xảy ra tai nạn."
Còn chị @Rohana Mudzaffar thì khuyên: "Tình huống thật nguy hiểm, nên chụp ảnh ông bố này lại và báo cho cảnh sát."
Tuy nhiên, cũng có một số người đứng về phía ông bố, cho rằng không nên nhảy vào "xử" chuyện gia đình người khác.
@Jeremy Liang bảo: "Ông bố nói đúng đấy! Chúng ta không nên dạy họ cách làm cha mẹ, chẳng phải việc của bạn nếu anh ta vẫn để mắt đến đứa bé."
Dù sao thì đúng sai ra sao, điều quan trọng nhất vẫn là an toàn của các em nhỏ nha mọi người ơi!
Nguồn: soha.vn