Ông Son Woong-jung - ông bố trứ danh của "Son Bom" Son Heung-min vừa lên tiếng cho biết sẽ tìm "những cách khác" để huấn luyện các cầu thủ trẻ. Phương pháp "hà khắc kiểu Á Đông" của ông tuy quen thuộc với nhiều gia đình châu Á, nhưng giờ đang gây tranh cãi không nhỏ đấy!
Phải nói là cách dạy nghiêm khắc này đã góp phần biến Son Heung-min thành một trong những cầu thủ châu Á đỉnh nhất thế giới. Người trong giới Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) từng kể lại chuyện ông Son Woong-jung không vui khi con trai được triệu tập vào đội tuyển quốc gia hồi tháng 10/2011 - lúc đó Son đang lên như diều gặp gió ở Hamburg đấy. Lên tuyển thì chỉ ngồi dự bị suốt, với ông bố thì "chưa phải lúc để con trai nổi tiếng"
Câu chuyện về những buổi tập 4 tiếng liên tục và nỗ lực cày cuốc không ngừng nghỉ hướng đến sự hoàn hảo mà ông bố thiết kế từ khi Son còn nhỏ xíu đã trở thành huyền thoại rồi. Và đó cũng chính là phương pháp huấn luyện chính tại Học viện bóng đá Son - được thành lập năm 2021 do ông điều hành. Nơi đây tạo cơ hội cho một nhóm chọn lọc những tài năng trẻ đầy triển vọng được học hỏi từ người đàn ông đã đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của đội trưởng Tottenham và tuyển Hàn Quốc.
Tuy nhiên, drama đã nổ ra khi hiện đang có cuộc điều tra về phương pháp huấn luyện của ông Son Woong-jung tại cơ sở ở Chuncheon - một thành phố ven hồ xinh xắn nổi tiếng ở châu Á với món gà cay đỉnh của chóp và là bối cảnh quay "Bản tình ca mùa đông" huyền thoại. Ông Son Woong-jung cùng hai HLV khác bị buộc tội lạm dụng bằng lời nói và bạo lực thể chất với học viên. Hồi tháng 3, bố mẹ của một cầu thủ trẻ đã tố cáo các HLV dùng cây cờ góc đánh con trai họ, cùng nhiều hành vi khác nữa Đến tháng 4, cảnh sát đã chuyển vụ án cho công tố viên.
Tháng 6 vừa rồi, ông Son Woong-jung đã có tuyên bố: "Học viện bóng đá SON và tôi đã xin lỗi các nạn nhân và cố gắng giải quyết vấn đề một cách thân thiện". Nhưng ông cũng nói thêm là những người tố cáo đã đòi một số tiền khủng không thể chấp nhận được. "Chúng tôi hiện đang chờ đánh giá pháp lý công bằng dựa trên thực tế. Tuy nhiên, nhiều tuyên bố của người tố cáo khác với những gì thực sự đã xảy ra. Với danh dự của mình, tôi có thể thề rằng không có hành động hay lời nói nào từ các huấn luyện viên của tôi đến từ một nơi không dựa trên tình yêu thương dành cho học sinh" - ông khẳng định.
Trong khi đó, plot twist là có một nhóm phụ huynh khác tại học viện lại tuyên bố rằng không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cả. Ông Son thừa nhận phương pháp của mình có thể không phải là cách hiện đại nhất. "Tôi thừa nhận rằng tôi đã đi theo con đường riêng của mình mà không nhận ra những tiêu chuẩn do thời đại đang thay đổi đặt ra" - ông chia sẻ. "Tôi sẽ tìm kiếm những cách khác có thể giúp các vận động viên trẻ tập trung trên sân và duy trì cam kết tập luyện."
Có lẽ mọi thứ xuất phát từ việc thời đại đã thay đổi ở Hàn Quốc rồi. Mặc dù vẫn còn những tàn tích của xã hội dựa trên thâm niên chịu ảnh hưởng của Nho giáo, nhưng thực tế đã không còn như xưa nữa. Khó có thể tưởng tượng chuyện xảy ra ở một trận đấu K League ngay sau World Cup 2002 có thể lặp lại - khi một trong những ngôi sao của tuyển Hàn Quốc lọt vào bán kết là Lee Young-pyo bị Lee Lim-saeng phạm lỗi nhưng kết thúc trận lại cúi chào tiền bối của mình. Giờ thì có khi còn phản ứng ngược lại mới đúng
Park Ji-sung đã viết trong cuốn tự truyện năm 2006 về việc thường xuyên bị các cầu thủ lớn tuổi đánh đập khi anh còn đi học. Cựu tiền vệ Manchester United thề rằng anh sẽ không bao giờ làm điều tương tự khi trở thành đàn anh. Học viện riêng của anh, nằm trên đường Park Ji-sung ở thành phố Suwon quê hương, được thành lập ít nhất một phần là để mang đến cho giới trẻ một nơi ấm áp, thân thiện và không có bạo lực để chơi bóng
Các bậc cha mẹ ở Hàn Quốc không còn chấp nhận việc con mình bị giáo viên, huấn luyện viên hay người lớn tuổi tấn công thể chất nữa rồi. Hình phạt thể xác đã bị cấm ở các trường học ở Seoul từ năm 2010 và 11 năm sau đó là ở nhà luôn.
Nguồn: soha.vn