Bố say xỉn làm loạn, bị con trai 4 tuổi mắng sấp mặt vì "không nghe lời"

HuouKute

New member
c4c48025db6d3d4284e2.jpg


Chưa kịp làm gương cho con, ông bố này còn phải hứng trọn màn "dạy bảo ngược" từ cậu con trai 4 tuổi vì những hành động ê chề khi say. Drama quá trời drama luôn!

**Một đêm tiệc định mệnh**

Tối 19/1, anh Long (33 tuổi) dẫn con trai 4 tuổi là Cường Cường (tên đã đổi) đi dự tiệc. Ai ngờ đây lại là khởi đầu cho một chuỗi sự kiện "đen tối" thế này.

Khoảng 9h tối cùng ngày, anh Long về trong tình trạng đã "bay màu" hoàn toàn. Nhìn bố đi loạng choạng không vững, cậu bé Cường Cường vừa sợ vừa phải lẽo đẽo theo sát sau lưng bố. Cảnh tượng nhìn mà thương con quá!

Thế nhưng khi đến phố Long Cương, huyện Đại Túc (Trùng Khánh, Trung Quốc), anh Long bất ngờ rẽ vào một tiệm trá sữa ven đường. Và rồi những gì xảy ra tiếp theo khiến cậu con trai phải "tụt mood" hẳn.

Theo trang Sina (Trung Quốc) đưa tin, vừa bước vào quán, nhân viên chạy ra hỏi uống gì thì ông bố trẻ... không nói không rằng, quăng thẳng mấy cái ly thủy tinh trên kệ xuống đất luôn. Sốc chưa!

Thấy có người gây rối, chủ quán lập tức chạy ra kêu cứu. Mọi người xung quanh ùa vào can ngăn, nhưng có sẵn "hơi men" trong người, anh Long càng hung hãn, đập phá lung tung. "Chúng tôi không hề quen biết anh ta" - nhân viên quán phải giải thích vội với mọi người.

8cd441fb8d910cfcb379.jpg


**Plot twist: Con trai mắng bố vì... "không nghe lời"**

Không còn cách nào khác, chủ quán phải gọi công an đến xử lý. Khi cảnh sát có mặt, anh Long vẫn đang trong trạng thái "cháy" hẳn, còn cậu bé Cường Cường thì đứng mếu máo ở góc quán.

Dựa trên chứng cứ và lời khai nhân chứng, cảnh sát xác định anh Long có hành vi xâm hại tài sản và gây thiệt hại cho chủ quán.

Đang lúc cảnh sát chuẩn bị đưa anh Long về đồn, Cường Cường bỗng khóc to. Chứng kiến bố đập phá, bị mọi người chỉ trích, giờ lại thấy bố bị cảnh sát mang đi, cậu bé sợ hãi vô cùng.

Để đảm bảo an toàn, cảnh sát đưa cả hai bố con về đồn và liên hệ người nhà.

Về đến đồn, anh Long vừa ngồi xuống đã ngả người ngủ mê mệt. Cường Cường tức giận, liên tục lay tay bố: "Bố ơi đừng ngủ, chúng ta về nhà đi".

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng ngáy khò khò của người cha say xỉn. Cậu bé tiếp tục khóc lớn, thậm chí hét lên: "Bố không nghe lời!"

Lúc này ai cũng phải "ức" cho ông bố một phen. Con 4 tuổi mà phải dạy bố, shame quá đi!

fd069e9f9c4c8491e4d8.png


Anh cảnh sát phụ trách không nhịn được, giải thích cho Cường Cường: "Bố cháu làm sai nên mới bị đưa về đây. Chờ bố tỉnh dậy thì về nhà nhé".

Để cậu bé nín khóc, anh cảnh sát liên tục cho em ăn nho khô, táo đỏ, lấy nước ấm cho uống. Đêm đã khuya, Cường Cường kinh động cả buổi, khóc mệt rồi nên chẳng mấy chốc đã nằm ra ghế đối diện bố và ngủ thiếp đi.

Lo lắng cho hai cha con, cảnh sát còn mang chăn đắp cho cậu bé, đồng thời gọi y tế đến kiểm tra tình trạng của ông bố. Ngay trong đêm đó, họ đã liên lạc được với người nhà.

0217d394dde621df7760.jpg


**Bài học nhớ đời cho ông bố "ham vui"**

Đến 2h sáng 20/1, anh Long tỉnh dậy ngạc nhiên tột độ khi thấy mình và con đang ở trong đồn. Nghe cảnh sát kể lại, anh mới vỡ lẽ mình đã "quậy" cả đêm như thế nào.

"Muốn đi với con, trước hết hãy làm gương tốt cho trẻ" - lời khuyên của cảnh sát khiến ông bố trẻ xấu hổ muốn độn thổ.

Anh Long cho biết mình quanh năm làm công ở Quảng Đông, cuối năm mới về Đại Túc đón Tết cùng gia đình. Lúc rời tiệc rượu, anh vốn định đưa con về nhà nhưng vì không tỉnh táo nên đã gây náo loạn trong quán trà sữa.

Đến trưa 20/1, dưới sự hòa giải của cảnh sát, anh Long và chủ quán hoàn thành thỏa thuận bồi thường. Số tiền phải chi cho thiệt hại lên tới 2.500 NDT (khoảng 8,7 triệu VNĐ). Đắt đỏ phết!

Sau khi nhận tiền bồi thường, chủ quán còn gửi lại bao lì xì 100 tệ cho Cường Cường và khuyên anh Long:

"Sau này đừng nên uống rượu nữa. Bao lì xì này gửi cho cháu, mong anh bỏ được thói quen xấu này nhé".

Anh Long đã tỏ ra hối hận và hứa sẽ sống nghiêm chỉnh hơn để làm gương cho con.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top