Bố sát hại con trai vì miếng tóp mỡ cháy - chuyện nghe mà sốc nặng

Bubu994306

New member
e1bf7cbe77de0df63bf1.jpg


Sau khi cãi vã, người cha mất hết nhân tính đã vác dao đi mài rồi chờ đến khi con ngủ để ra tay... quá tàn nhẫn luôn

Trưa 12/5, cư dân mạng thôn Duyên Linh (xã Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương) đã phải hoảng hồn khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ căn nhà nhỏ cuối làng.

Mọi người ùa đến thì cảnh tượng kinh hoàng hiện ra: cháu Đào Văn Tiến (sinh năm 1991) nằm gục trong vũng máu, đầu gần như đứt lìa khỏi cổ Hung khí là con dao phay đẫm máu bị ném giữa nhà.

6a006b17085523965429.jpg


Vụ việc xảy ra quá oan uổng và phi lý. Hôm 12/5, vừa đi dạy về, ông Lệ (bố nạn nhân) bảo Tiến rán thịt mỡ. Đúng lúc đó bạn tên Biên qua chơi. Vì quá vui mừng gặp lại bạn cũ, Tiến nói chuyện quá mải đến nỗi để chảo mỡ cháy đen luôn

Thấy vậy, ông Lệ bắt đầu chửi mắng con. Ai ngờ mọi chuyện không dừng lại ở đó... Ông ta đi mài dao rồi chờ đến khi con ngủ trưa, lẻn vào phòng chém một nhát đứt cổ con trai mình

Chỉ vì miếng mỡ cháy mà đoạ mạng con ruột, thật không thể chấp nhận được...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top