Bộ sách "khủng" về hai gia tộc tỷ đô từng làm chao đảo nước Mỹ vừa ra mắt rồi đây!

d6a3b82433496bc619eb.webp


Nếu hỏi điều gì khiến nước Mỹ trở thành siêu cường số 1 thế giới, thì phải kể đến hai thứ: dầu mỏ và đồng đô-la. Và đằng sau đó là câu chuyện về hai gia tộc "đỉnh của chóp" – Rockefeller và Morgan!

0ae191239ca4f36f6b49.jpg


Trong thế kỷ XX, dầu mỏ đã "dìm hàng" than đá để trở thành vua nguồn năng lượng. Và John D. Rockefeller? Ông trở thành người giàu nhất nước Mỹ nhờ buôn bán dầu lửa ngay cuối thế kỷ XIX rồi.

John D. Rockefeller - "Boss" ngành dầu mỏ nước Mỹ

Trong sách "Gia tộc Rockefeller", tác giả Ron Chernow kể lại chuyện năm 1887, có người cộng sự viết thư cho Rockefeller: "Chúng ta thành công vô đối trong lịch sử thương mại, cả thế giới biết đến, nhưng tiếng tăm thì... không ai thích mấy đâu. Người ta coi chúng ta là quỷ khát máu, vô lương tâm, giả tạo..."

Nhưng mà Rockefeller? Ông chả bận tâm tí nào luôn! Ông nghĩ mình chỉ đang sống đúng tinh thần "giấc mơ Mỹ" thôi. Thậm chí còn được các nhà truyền giáo ủng hộ nữa chứ. Với những lời chỉ trích, ông cứ "xem như gió thoảng qua" và tin rằng Standard Oil của mình là công cụ để xây dựng trật tự xã hội loài người.

Background của ông cũng khá drama: cha ông là tay "Dương Đông mãi võ" bán thuốc giả, vài tháng mới về nhà một lần. Từ nhỏ, Rockefeller đã có gen kinh doanh: mua thanh kẹo bơ to, cắt nhỏ ra bán lại với giá cao hơn cho bạn bè Khi vào nghề dầu mỏ, bản chất đó càng bùng nổ. Standard Oil của ông là một đối thủ "tàn khốc không thua gì", sẵn sàng "dìm" các đối thủ khác.

Nhưng plot twist là dù giàu "nức tiếng", ông vẫn sống cực giản dị: mặc comple cũ đến sờn, ăn bánh mì với sữa. Con cái ông chỉ có một chiếc xe ba bánh để chơi chung, phải đi bộ đến trường thay vì có xe đưa đón như lũ nhóc nhà giàu khác

J. P. Morgan - Người "chơi lớn" làm rung chuyển ngành tài chính Mỹ

John Pierpont Morgan nổi tiếng từ khi còn trẻ nhờ làm đại diện cho cha mình. Nhưng để chứng minh không "lép vế", ông đã lập ra Công ty Thép Liên Bang, sáp nhập với Carnegie Steel và nhiều công ty khác để tạo nên United States Steel Corporation - "ông trùm" chiếm 60% thị phần thép Mỹ lúc bấy giờ!

Năm 1890, khi tái cấu trúc ngành đường sắt, ông bị Andrew Carnegie "diss" rằng công ty thép của ông "chỉ biết in cổ phiếu, sẽ fail thảm hại". Nhưng với tài năng bẩm sinh, Morgan đã đưa công ty lên vị trí số 2 thị trường, chỉ sau Carnegie Steel thôi!

Mối quan hệ Morgan - Rockefeller? Drama cực mạnh! Morgan không ưa Rockefeller, còn Rockefeller thì cho Morgan là "gã kiêu ngạo, hách dịch". Khi Morgan đổ tiền cho Edison phát triển điện, Rockefeller sợ ảnh hưởng đế chế dầu mỏ nên lập công ty PR để... bôi nhọ điện là "nguy hiểm, giật chết người" luôn

Nhưng khi chính trị bất lợi, ba "ông trùm" (thêm Carnegie) quyết định hợp tác. Lúc này tổng tài sản lên tới 1.000 tỷ đô, riêng Rockefeller chiếm 1% GDP Mỹ! Họ làm một việc "chưa từng có trong lịch sử": bỏ 20 triệu đô để... mua tổng thống William McKinley Đây là một trong những chiến dịch tranh cử đắt nhất từ trước đến giờ!

Ảnh hưởng của gia tộc Morgan đối với nước Mỹ thì khỏi bàn. Đế chế này đã biến nền kinh tế non trẻ thành cường quốc công nghiệp số 1 thế giới, chuyển trung tâm tài chính từ London sang New York.

Năm 1893, cùng gia tộc Rothschild, Morgan cho Bộ Tài chính Mỹ vay gần 100 nghìn tấn vàng để cứu nền kinh tế! Nhiều người còn đồn gia tộc này "giật dây" Mỹ tham chiến Thế chiến I, thậm chí cả vụ Trân Châu Cảng nữa... Hiện tại, gia tộc Morgan đang sở hữu kho vàng tư nhân lớn nhất thế giới, được đồn là có đường hầm nối thẳng đến Ngân hàng Cục dự trữ Liên bang tại New York đó!

Hai cuốn sách "xịn sò" vừa ra mắt

Alpha Books vừa mua bản quyền và xuất bản hai cuốn sách "Gia tộc Rockefeller" và "Gia tộc Morgan" để cung cấp thông tin về hai gia tộc "đỉnh cao" này.

"Gia tộc Rockefeller" kể về cuộc đời nhà tư bản Rockefeller và gia tộc bí ẩn trong ngành dầu mỏ kéo dài qua 7 đời với 107 người thừa kế!

"Gia tộc Morgan" cho bạn bức tranh toàn cảnh từ năm 1838 đến 1989, qua bốn thế hệ với hành trình phồn vinh, sụp đổ, rồi hồi sinh ngoạn mục

Tác giả Ron Chernow - nhà văn, nhà báo, nhà sử học nổi tiếng - đã mất hàng năm trời nghiên cứu hàng nghìn trang tài liệu từ các trung tâm thông tin, thư viện Harvard, Yale, Columbia...

Công sức được đền đáp xứng đáng: "Gia tộc Morgan" nhận Giải sách Quốc gia Mỹ năm 1990. "Gia tộc Rockefeller" được đề cử National Books Critics Circle Award, trở thành tác phẩm bán chạy nhất tại Mỹ.

Hai cuốn sách không chỉ kể lại lịch sử thăng trầm của hai dòng họ nổi tiếng nhất nước Mỹ, mà còn như "thước phim" ghi lại khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử: sự chuyển đổi từ doanh nghiệp nhỏ sang các tập đoàn khổng lồ sau nội chiến.

Những câu chuyện về độc quyền, vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế... đều là bài học cực hay mà Việt Nam và nhiều quốc gia cần quan tâm. Với cả đống tài liệu và phỏng vấn chưa từng tiết lộ, hai cuốn sách này cung cấp cái nhìn "xuyên suốt" về hai gia tộc lớn mạnh hàng đầu nước Mỹ

Publishers Weekly nhận xét: "Không có lấy một trang thừa thãi, bộ sách của Ron Chernow mang đến những kiến giải mới về hai gia tộc tài phiệt lớn nhất nước Mỹ, giải mã những bí ẩn đằng sau đế chế hùng mạnh ấy".

The Best Biographies viết về "Gia tộc Rockefeller": Cuộc đời John D. Rockefeller được kể đặc biệt sâu sắc, tường tận và hấp dẫn lạ thường. Ron Chernow có sở trường lựa chọn chủ đề tiểu sử thú vị, nghiên cứu kỹ lưỡng và truyền đạt bản chất một cách trôi chảy.

New York Times nhận xét về "Gia tộc Morgan": Như một bức chân dung về tài chính, chính trị và thế giới đầy tham vọng ở Phố Wall, cuốn sách có sự chuyển động và căng thẳng của một tiểu thuyết sử thi. Màn trình diễn tuyệt vời cho những ai yêu thích tiểu sử các gia tộc vĩ đại!

6d2951cdb7992b92d466.jpg


12b45760f20ea3b0a760.jpg


2d0bd481aab278da32cf.jpg


38460a1950c5e1db1305.jpg


42ce596dac26599a843a.jpg


1cc6c7eeff323e73203a.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top