Chuyện gì đây mọi người ơi! Một du khách vừa trải qua trải nghiệm "kinh hoàng" khi bị bò rừng (bison) tấn công ngay tại công viên Yellowstone danh tiếng. Sự việc này lại một lần nữa nhắc nhở tất cả các bạn trẻ đam mê du lịch thiên nhiên: động vật hoang dã không phải là background sống ảo đâu nhé!
Theo thông tin từ ban quản lý công viên, vụ việc xảy ra khiến nhiều người chứng kiến phải "rụng tim". Con bò rừng khổng lồ đã lao vào tấn công du khách một cách bất ngờ, gây chấn thương cho nạn nhân.
Yellowstone là một trong những điểm đến hot nhất cho các tín đồ yêu thiên nhiên, nhưng cũng là nơi sinh sống của hàng nghìn con bò rừng hoang dã. Những "chú bò" này nhìn thì cute, nhưng thực ra cực kỳ nguy hiểm nếu bạn không giữ khoảng cách an toàn.
Các chuyên gia liên tục khuyến cáo rằng du khách cần duy trì khoảng cách ít nhất 25 mét (tầm 75 bước chân) với động vật có vú lớn như bò rừng. Nhưng có vẻ nhiều người vẫn "bay màu" với quy định này vì muốn có được những shot hình "xịn sò" cho Instagram.
Vụ việc này không phải là case đầu tiên tại Yellowstone đâu các bạn ơi. Hằng năm, công viên này ghi nhận nhiều trường hợp du khách bị thương do tiếp xúc quá gần với động vật hoang dã. Năm nào cũng có người "nhận vận đen" vì chủ quan.
Thông điệp gửi đến các bạn trẻ thích phượt và khám phá: An toàn luôn là số 1! Không có bức ảnh nào đáng để đánh đổi bằng tính mạng của mình cả. Hãy tôn trọng thiên nhiên và giữ khoảng cách với các "boss" động vật hoang dã nhé!
Nguồn: tinhte.vn