KhoaiBibi9416
New member
Ối dồi ôi, drama to đùng từ nước Anh nè! Bộ Quốc phòng Anh vừa phải thừa nhận một chuyện siêu nghiêm trọng: họ đã lưu giữ khoảng 6 bộ phận cơ thể và hơn 50 mẫu mô của các binh sĩ Anh hy sinh tại Afghanistan mà... quên báo với gia đình luôn á!
Chuyện này được phát hiện từ tháng trước, khi một sếp mới được bổ nhiệm tại Chi nhánh Điều tra đặc biệt SIB thuộc lực lượng quân cảnh hoàng gia Anh RMP. Anh này vừa nhậm chức đã phát hiện luôn vụ này.
Theo thông tin thì các bộ phận cơ thể được tìm thấy tại Bệnh viện John Radcliffe ở Oxford, còn các mẫu mô thì được cất giữ tại SIB ở Bulford Garrison (Salisbury, Wiltshire).
Bộ Quốc phòng Anh giờ đang... đổ thừa cho việc thay đổi cách thức liên lạc với gia đình nạn nhân của SIB là nguyên nhân dẫn đến sự cố lần này. Ơ hay, trách ai giờ?
Phát ngôn viên quân đội Anh lên tiếng giải thích: "Đôi khi Chi nhánh điều tra đặc biệt của RMP cần phải giữ lại các mẫu vật pháp y từ những người hy sinh trong nhiệm vụ như một phần của cuộc điều tra. Đây là thông lệ chuẩn đấy".
Nhưng mà plot twist ở chỗ những trường hợp mới phát hiện này lại KHÔNG theo đúng quy trình chuẩn - là phải thông báo cho gia đình nạn nhân biết. Nghĩa là sai be bét luôn!
Nguồn: soha.vn